Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Từ Merdeka đến T&T Cup:
Mừng cho Olympic, lo vì "tuyển"
Lao Động số 247 Ngày 25/10/2008 Cập nhật: 10:04 PM, 24/10/2008
Phan Thanh Bình (18) - mũi nhọn trên hàng công của Olympic VN.
(LĐ) - Khi Olympic VN của ông Mai Đức Chung đang đầy phấn khích, tự tin bước vào trận chung kết "để đời" chiều nay ở Merdeka Cup, thì tuyển quốc gia của ông "Tô" còn đang đau đầu với vấn đề nội bộ.

Olympic VN: Quyết một trận để đời

"Các cầu thủ trẻ của tôi hiện đang ở trạng thái rất thoải mái. Nhưng thế không có nghĩa là không quyết tâm. Không có chuyện thoả mãn vì vào chung kết rồi thì đá "à ơi" cho xong chuyện đâu" - HLV Mai Đức Chung khẳng định. Hài lòng vì các học trò đã cống hiến 100% sức lực trong cuộc đọ sức căng thẳng ở bán kết, cả ngày hôm qua, HLV Mai Đức Chung cho họ được nghỉ xả hơi.

Sau khi nghiên cứu kỹ 2 trận đấu của Malaysa, ông Chung nhận định: "Chưa phát hiện điểm yếu của Malaysia, do họ mạnh đều các tuyến. Chúng tôi sẽ phòng thủ chặt chẽ. Malaysia có lợi thế sân nhà, hy vọng họ sẽ nôn nóng và để lộ điểm yếu".

Sau 2/3 chặng đường Merdeka Cup không hề có chấn thương, nay Olympic VN đã có "thương binh" đầu tiên: Hậu vệ Ngọc Anh bị đau chân sau trận gặp U.20 Sierra Leone, nhưng ông Chung đã có dự phòng.

Nếu chiều nay Ngọc Anh không thể ra sân thì Văn Duyệt sẽ được điều sang trái, còn cánh phải vốn của Duyệt do Long Giang đảm nhận. Cặp trung vệ là Xuân Hợp và Minh Đức.

"Olympic VN quyết chơi một trận để đời ở Merdeka Cup" - ông Chung khẳng định.

ĐTVN: Gà nhà đá nhau


Khi Olympic VN quyết chơi một trận để đời thì ĐT VN của ông "Tô" đang chuẩn bị vào T&T Cup với ngổn ngang âu lo. Trong buổi tập chiều qua trên sân Mỹ Đình, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến Hoàng Vương đòi đánh tiền đạo Thành Lương. Tất cả chỉ từ một va chạm nhỏ: Sau pha tranh chấp ở biên, Thành Lương xoay người mà không biết Hoàng Vương đang chạy vào và tay của tiền vệ đội HN.ACB đã vô tình "đánh" vào gáy đồng đội.

Tình huống này nhẽ ra chỉ cần một câu xin lỗi, thì Vương lại quay ra chửi, lấy tay đánh vào mặt Lương và đòi ăn thua đủ. Tất nhiên trận "boxing trên cỏ" không xảy ra, bởi nhiều đồng đội và đích thân HLV Calisto phải can ngăn và gọi cả hai vào lên lớp. Dĩ nhiên là sau đó, hai người được hoà giải. 

Nhưng sự cố không phải lần đầu tiên trên tuyển thời ông Calisto này (mới đây tại Cúp TPHCM, Thanh Giang cũng gây gổ với Quang Hải), cho thấy những bất ổn âm ỉ trong lòng ĐT, mà ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết và tinh thần đồng đội ở trên sân.

Ngọc Bích

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động