Ngay sau khi báo ra, nhiều người dân đã liên lạc với chúng tôi và tiếp tục cung cấp thông tin về hiện tượng trên.
Theo bà Lê Thị Linh Thuỳ (tổ 28): "Hiện nay, nguồn nước do chủ đầu tư là ông Nguyễn Kỳ Phúc (Sáu Lớn) bán cho người dân với giá đắt gấp 3 lần giá nhà nước - 6.000 đồng/m3, vẫn bị ô nhiễm rất nặng. Không thể dùng để ăn uống được, chúng tôi phải mua thêm nước sạch chở bằng xe 3 bánh từ xa tới, với giá đắt kinh khủng: 70.000 đồng/m3.
Cuộc sống hiện nay đã khó khăn, nay chúng tôi càng khó khăn hơn khi phải từng ngày đối mặt với thiếu nước sạch. Nước sạch, không biết ở nơi khác thế nào, chứ với người dân tại 3 tổ 26, 27 và 28 của phường An Lạc này, quả là món hàng... xa xỉ".
Nhiều hộ dân cho biết, mỗi tháng chỉ riêng khoản tiền chi cho việc mua "hàng xa xỉ" nước sạch cũng phải trên 500.000 đồng, cộng với tốn kém mua... nước bẩn để tắm giặt khoảng 300.000 đồng. Tổng cộng, tiêu tốn gần cả triệu đồng tiền nước mỗi tháng. "Với mức chi tiêu này, chỉ dành cho nước, chưa kể chi phí tiền điện, điện thoại v.v..., là quá lớn đối với những hộ gia đình nghèo khó" - ông Lê Văn Thành (tổ 27) nói.
Theo ông Lê Trọng Hiếu - PGĐ Cty cổ phần cấp nước (CPCN) Chợ Lớn: "Cty sẵn sàng cung cấp nước sạch đến từng hộ dân, thuộc khu dân cư Sáu Lớn. Nhưng khó khăn ở chỗ, đây là khu dân cư mới, cho nên chủ đầu tư xây dựng khu đất phải có trách nhiệm lắp đặt hệ thống cấp nước mới, với sự giám sát của Cty CPCN Chợ Lớn.
Hệ thống cũ, xây dựng không đạt chuẩn, khó có thể chịu nổi áp lực nước rất mạnh từ Cty cung cấp". Chính vì vậy, nhiều tháng nay, việc giải quyết nước sạch cho người dân vẫn chưa đi tới đâu. Bà Huỳnh Thị Bảy (tổ 26) cho rằng: "Không phải hộ dân nào cũng đủ tiền mua nước sạch "xa xỉ" tới... 70.000 đồng/m3, chỉ để ăn uống đâu. Có rất nhiều hộ nghèo túng, đành liều ăn uống, tắm giặt tất tần tật... bằng thứ nước ô nhiễm do ông Sáu Lớn bán.
Nếu tiếp tục sử dụng nguồn nước này, người dân chúng tôi vô cùng lo sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ". Trong lúc đó, đường ống nước sạch do Nhà nước cung cấp cho hàng vạn hộ dân xung quanh đã tới hẻm số 64, đường Hồ Học Lãm - cách khu dân cư Sáu Lớn khoảng 500m.
Chỉ 500m nữa thôi, hầu như bất kỳ hộ dân nào cũng có thế dẫn ống, đưa nước sạch vào tận nhà... Thế nhưng, thật lạ lùng thay, với 170 hộ dân khu dân cư Sáu Lớn, lại là quãng đường quá xa, không biết đến bao giờ họ mới có được nước sạch để sử dụng?