Lúc đầu mưa đá chỉ có đường kính từ 0,5-1cm, nhưng đến lúc cao điểm, viên đá có đường kính lên tới 4-5cm. Trận mưa đã khiến tỉnh Tuyên Quang mất điện nhiều giờ liền, gây thiệt hại cho hàng ngàn hécta hoa màu của hai huyện nói trên.
Lúc 17h40, tại tỉnh Phú Thọ cũng đã xuất hiện mưa đá lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, kích thước viên mưa đá to nhất gần bằng quả trứng gà. Được biết, đã có 1 người chết vì mưa đá.
Lốc lớn đã làm đổ nhiều cây và mất điện trên địa bàn TP.Việt Trì. Đến 18h, cũng 1 trận lốc xoáy và mưa đá đã xảy ra trên các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Ba làm sập hàng chục ngôi nhà, thiệt hại hàng chục hécta lúa và hoa màu vụ đông.
Tại Hà Nội, 17h45 ngày 20.11, tại nhiều khu vực ở nội thành đã có mưa lớn. Đặc biệt, tại khu vực Cầu Giấy, Trung Hoà, Trần Hưng Đạo... đã có mưa đá. Người dân hiếu kỳ lấy rổ hứng, phát hiện trong rổ có rất nhiều viên đá to, đường kính 3-4cm. Trận mưa đá kéo dài tới 18h30. Tới 19h, mưa bắt đầu ngớt và không còn xuất hiện mưa đá...
Lượng mưa đo được theo Công ty thoát nước Hà Nội là từ 86-100mm. Trận mưa lớn đã gây úng ngập hàng trăm điểm, trong đó, khu vực Thái Hà, Phùng Hưng đã ngập sâu gần nửa mét.