Thế là dân nghèo cứ ham rẻ mua cho "khỏi bị phạt", anh công an không thể phạt vì người tham gia giao thông có "đội mũ bảo hiểm"!
Khi đụng chuyện, người nghèo bị chấn thương sọ não do cái mũ dỏm thì ráng chịu! Kiện được ai khi mà đội cái mũ "không tên nơi sản xuất", không có bất kỳ tờ cam kết nào nơi nhà sản xuất...
Việc này, không thể đổ lỗi nơi người nghèo! Vì chúng tôi có biết mũ nào dỏm, mũ nào thật, cứ rẻ thì mua! Vì tin ở Nhà nước đã kiểm soát!
Có thể nhìn nhận sự thật: Chúng ta không thể nào kiểm tra nổi hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng... khi mà các cơ quan chức năng, vì đủ thứ lý do không thể hiện hết chức năng của mình.
Tại sao vì cho lọt bầy heo bệnh "tai xanh" mà ta đã cách chức hai vị quan chức, còn cái tai nạn giao thông do cái mủ dỏm ai sẽ gánh trách nhiệm đây?