Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Một việc hai cách xử lý
Lao Động số 24 Ngày 29/01/2010 Cập nhật: 8:37 AM, 29/01/2010
(LĐ) - Cưỡng chế di dời để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án là đúng, nhưng cứng nhắc trong tổ chức triển khai, chọn thời điểm cận Tết để ép buộc dân đi là cách xử lý thiếu cân nhắc.

Ngày tết là ngày đoàn tụ không phải ly tán, đầm ấm không phải lạnh lẽo, vui tươi không phải buồn sầu. Người Việt bao đời nay luôn dành những lời cầu chúc đẹp đẽ nhất cho nhau vào dịp tết, cư xử nghĩa tình nhất cũng dành trong dịp tết. Đó là đạo lý, là truyền thống nhân nghĩa của dân tộc.

953 hộ dân sinh sống tại khu vực rạch Ụ Cây, quận 8 – TPHCM nằm trong diện phải di dời để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 1. Theo kế hoạch, quận 8 phải bàn giao mặt bằng chậm nhất là ngày 30.4.2010. Một bên là sức ép của tiến độ thực hiện dự án, một bên là hành xử với dân cho đúng phép, đó là một thách thức của người có trách nhiệm.

UBND quận 8 đã có thông báo cho các hộ dân di dời, kèm theo hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng. Chính quyền chỉ thông báo, phát phiếu để dân đăng ký di dời, hoàn toàn không ép buộc. Ai có nơi ở mới khang trang hơn thì đi, ai chưa có thì tạm thời ở lại ăn tết tại nhà cũ. Cận tết không thể bắt buộc cưỡng chế mà chỉ thuyết phục người dân thực hiện đúng tiến độ của dự án. Do cách hành xử đầy trách nhiệm và có văn hóa đó, nên 300 hộ dân đồng ý di dời sớm. Người ở lại đơn giản vì chưa có chỗ tốt hơn để đón tết.

Ngược lại với quận 8, ngày 25.1 vừa qua, UBND quận Gò Vấp tổ chức cưỡng chế giải tỏa 20 căn nhà thuộc dự án mở đường Bình Lợi – Tân Sơn Nhất. Các hộ dân ở đây đã gửi đơn đề nghị cho gia hạn để qua tết nhưng không được đồng ý. Chính quyền có lý do để cưỡng chế, vì đó là việc nước. Đại diện của ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp cho rằng việc cưỡng chế  hoàn toàn không ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thời điểm cưỡng chế còn cách tết gần 20 ngày, trong lúc quy định là không cưỡng chế trước Tết Nguyên đán 15 ngày. Người dân thì cho rằng thời hạn cuối cùng để bàn giao mặt bằng dự án là cuối quý I, không đến mức phải cưỡng chế trước tết.

Cưỡng chế di dời để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án là đúng, nhưng cứng nhắc trong tổ chức triển khai, chọn thời điểm cận Tết để ép buộc dân đi là cách xử lý thiếu cân nhắc. Cùng một công việc và trách nhiệm như nhau nhưng cách hành xử với dân của hai quận rất khác nhau. Xét cho cùng việc nước dù lớn nhỏ cũng là để chăm lo cho dân. Vậy thì, lo cho dân ăn tết thật đàng hoàng, không phải vất vưởng ngoài đường cũng là lo việc nước vậy.

Lê Thanh Phong
Tin mới từ Tp. Hồ Chí Minh

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động