Anh Phong kể vì xa nhà lâu nên khi được về phép, khoảng 21 giờ đêm 30.11, anh đi xe gắn máy tới con đường cặp bờ sông Tiền để ngắm cầu Rạch Miễu. Khi trở về, anh phát hiện có 3 người mặc áo gió, đi trên 2 xe gắn máy bám theo phía sau.
Sợ gặp nguy hiểm vì thấy đường vắng, Phong tăng tốc độ chạy ra quốc lộ 60 để về nhà cách đó chừng vài cây số. Nhưng vừa cho xe rẽ vào đầu hẻm để vào nhà, bất ngờ anh bị một trong hai xe gắn máy nói trên vượt lên chặn đầu. Hai người đi trên chiếc xe phía sau trờ tới đạp xe anh ngã xuống, nói anh gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Phong bị 3 người còng tay lại rồi nhào vô đấm, đá và dùng cây đánh vào người. Người dân gần đó bất bình, nhảy ra can ngăn cũng bị ba thanh niên tấn công. Sau đó, khi đưa về công an xã, biết Phong là quân nhân nên anh được mở còng và cho về...
Theo các bác sĩ điều trị, anh Phong bị nhiều vết thương ở phần mềm và sau 3 ngày vẫn còn ho, khạc ra máu tươi.
Theo thiếu tá Trần Văn Hòa, Trưởng công an xã Trung An (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), ba người trên thuộc đội dân phòng ấp Bình Tạo, gồm Nguyễn Ngọc Tuấn (37 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (22 tuổi) và Nguyễn Thành Nhân (19 tuổi).
Ông Hòa cho rằng do anh Phong không đội mũ bảo hiểm, ba dân phòng dùng ma trắc chặn lại nhưng Phong tưởng là gặp cướp nên bỏ chạy về nhà. Các dân phòng đuổi theo tới đầu hẻm vào nhà Phong thì tông xe vào làm Phong và dân phòng cùng té, rồi móc còng ra còng tay anh Phong và lên gối, đánh mấy bạt tai vì tức giận. Sau đó, các dân phòng dẫn anh Phong ra ngoài tiếp tục lên gối và có đánh một, hai cái nữa...
Đêm đó, gia đình báo Phong bị khạc ra máu, công an xã tới nhà thấy anh bị sốt nên kêu đưa vào bệnh viện.
Cũng theo thiếu tá Hòa, chiếc còng mà dân phòng sử dụng để còng anh Phong là của công an xã cấp cho trưởng, phó công an ấp, nhưng hôm đó không có công an ấp cùng đi; đồng thời thừa nhận hành vi của dân phòng là sai vì dân phòng không có quyền kiểm tra xe, cũng không được phép sử dụng còng.