Tháng 12.2005, chồng chị chết sau hơn một năm nằm liệt giường vì bệnh ung thư phổi. Kinh tế gia đình suy sụp, hàng ngày chị phải chạy chợ kiếm tiền nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học. Số phận khổ đau không buông tha chị, tháng 8.2006 khi bệnh viêm gan chưa chữa khỏi, chị lại mắc bệnh thoái hoá cột sống.
Để có thể tiếp tục sống mà nuôi con ăn học, chị đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn tiền bạc của bạn bè đi chữa bệnh ở TP.Hồ Chí Minh. Ở quê, bố mẹ đã già, anh chị em kinh tế eo hẹp, dù rất cố gắng, dành dụm, vay mượn tiền gửi vào giúp chị nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể. Hết tiền chữa bệnh, chị lại trở về nhà, đành phó mặc số phận của mình và 2 đứa con nhỏ. Hoàn cảnh của mẹ con chị Trang vô cùng khó khăn. Rất mong bạn đọc gần xa quan tâm giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.9232756; 04.9232748; hộp thư: tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374; tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.