Theo lời bà Trương Thị Chín (63 tuổi) - mẹ của nạn nhân - chị Lê Thị Hà vốn mắc bệnh tâm thần bẩm sinh, lúc nhớ, lúc quên và đã 6 lần bị cưỡng hiếp, mang thai! Cách đây 3 tuần (ngày 19.9) tai nạn xảy ra trong lúc chị Hà đi lang thang trên đường tàu. Do vết thương quá nặng nên chị Hà đã bị cưa cụt 2 chân đến sát đùi và 1 cánh tay trái.
Các thầy thuốc cho biết, bệnh nhân bị thương khi đang mang thai hơn 4 tháng tuổi, hiện sức khỏe quá yếu nên chưa thể phẫu thuật lấy thai lưu.
Đây là trường hợp hy hữu, gia đình nạn nhân quá nghèo nên toàn bộ chi phí cấp cứu, điều trị, ăn uống... đều trông nhờ sự bao cấp của bệnh viện và lòng từ thiện của những người xung quanh. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc gần, xa. Mọi giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động - 51 Hàng Bồ, Hà Nội, hoặc chuyển vào TK Quỹ từ thiện Tấm lòng vàng 10201 00000 13374, Chi nhánh Ngân hàng Công thương, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.