Cháu Nguyễn Thị Thanh (NS 1993) ở xã Tây Hiếu (Nghĩa Đàn - Nghệ An) đã cùng với bố mình làm đơn tố cáo hành vi cưỡng dâm của ông Cao Văn Tấn (68 tuổi), người cùng làng.
Theo cháu Thanh thì không chỉ có một lần mà ông Tấn đã ép cháu quan hệ tình dục từ khi cháu còn học lớp 7. Sau đó, với thủ đoạn doạ dẫm sẽ mách chuyện với mọi người, ông Tấn buộc Thanh phải cho ông quan hệ nhiều lần nữa. Hậu quả là cháu Thanh đã có bầu, còn ông Tấn thì vẫn coi như không có chuyện gì.
Đi mua mì tôm bị cưỡng dâm?
Theo đơn trình bày của cháu Thanh thì sự việc diễn ra từ hai năm về trước. Lúc đó cháu vừa mới 13 tuổi, đang là học sinh lớp 7.
Một buổi sáng tinh mơ, cháu sang nhà ông Tấn mua mì tôm để về ăn sáng. Gọi mãi không thấy ai thưa, cháu định quay về thì nghe tiếng ông Tấn từ trong buồng gọi cháu vào. Khi Thanh vừa bước chân vào buồng, ông Tấn liền đóng sập cửa và ôm cháu để sàm sỡ. Thanh phản ứng quyết liệt nhưng vì bị ông Tấn ôm quá chặt. Thế là cháu hét toáng lên.
May thay, khi ông Tấn giở trò cưỡng hiếp thì có người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Đào vào nhà và phát hiện được hành vi này. Bà Đào bắt Thanh phải viết giấy tường trình với lý do, nếu sau này có chuyện gì thì buộc ông Tấn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Tấn đã không cho Thanh viết giấy tường trình.
Câu chuyện đồi bại ấy tưởng đến đó là kết thúc, vì dù sao ông Tấn cũng đã bị một phen hú vía.
Đến đầu năm Thanh học lớp 9, có một hôm ông Tấn lại gọi sang và doạ dẫm: Nếu không cho ông quan hệ thì sẽ mách với bạn bè, gửi giấy cho nhà trường thông báo việc Thanh đã quan hệ với ông từ hai năm trước.
Sợ quá, Thanh đã phải đứng yên cho ông Tấn lột hết quần áo. Xong lần đó, ông Tấn đã cho Thanh 20.000 đồng (và sau này mỗi lần quan hệ ông Tấn đều cho Thanh tiền, có khi lên đến 100 ngàn đồng) để đi ăn quà vặt và dặn không được nói với ai.
Cứ thế, khi thì ở trong nhà lúc vợ đi vắng, khi thì ở ngoài vườn chuối... tổng cộng hơn 10 lần, ông Tấn đã cưỡng ép cháu Thanh.
Tồi tệ hơn là có hai lần, Thanh đang bế cháu nhỏ con của anh trai nhưng ông Tấn vẫn không tha. Ông buộc Thanh đặt cháu nhỏ ngồi xuống mép giường để ông quan hệ với Thanh.
Cho đến đầu năm 2008, khi thấy bụng mình to ra, đến lớp thì bạn bè xì xầm, Thanh sợ quá chạy sang "thông báo" với ông Tấn về hiện tượng này. Ông bảo Thanh đi khám bác sỹ xem sao, nhưng cháu không dám đi.
Cũng kể từ đó, ông Tấn mới buông tha cho Thanh.
Mẹ Thanh lúc đầu cũng nghĩ là con mình dạo này béo ra, Thanh thì cho là mình hay ăn quà vặt nên béo. Cho đến khi tiếng ì xèo của bà con đến tai thì chị Hoà (mẹ Thanh) mới đưa con đi khám, và kết quả là cháu đã có thai.
Gia đình truy hỏi thì Thanh mới thú nhận bị ông Tấn cưỡng bức đến hơn chục lần. Tuy nhiên, ông Tấn lại không công nhận mình là "tác giả" của cái thai trong bụng Thanh.
Người bị tố cáo phản đòn
Chúng tôi đã tìm đến nhà ông Cao Văn Tấn ở xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu để nghe lời giải thích của ông. Ông này cho rằng, đây là do gia đình nhà cháu Thanh muốn trả thù ông, vì trước đây hai nhà có mâu thuẫn.
Tuy nhiên, ông Tấn cũng xác nhận là mâu thuẫn đã được hoá giải, hai gia đình đã đi lại bình thường từ ba năm nay.
"Tiếc là tôi đã quá già để có thể làm được chuyện ấy. Tôi từng này tuổi rồi, răng rụng, sức yếu..." - ông Tấn phân bua.
Và để khẳng định mình vô tội, ông Tấn tìm bằng chứng ngoại phạm bằng cách giải bày nỗi niềm về năng lực gối chăn: "Nhiều khi nằm bên vợ, tôi muốn kéo "cái ấy" ra cũng đâu có được. Như thế thì còn hiếp dâm với cưỡng dâm nỗi gì".
Và ông cho biết, sẵn sàng đi giám định ADN để xác định tác giả của thai nhi trong bụng cháu Thanh.
Tuy nhiên, ông này lại bị hớ khi chúng tôi đặt giả thiết: Nếu trong trường hợp xét nghiệm đúng thì sao? "Nếu chứng minh đúng thì tôi chấp nhận thôi" - ông Tấn trả lời.
Với Thanh, hiện cháu đang hết sức hoang mang. "Cháu cứ nghĩ cháu đang nhỏ, dù buộc phải quan hệ thì cũng không việc gì. Ai ngờ... bây giờ cháu không dám đến trường nữa"- Thanh nức nở.
Còn cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Hải Yến thì tỏ ra hết sức đau lòng. Cô cho biết, bây giờ chỉ mong em và gia đình hết sức bình tĩnh để giải quyết sự việc. Cô chỉ mong đừng ai kỳ thị với Thanh, đừng bỏ rơi em trong lúc này. "Hơn lúc nào hết, bây giờ, em Thanh rất cần sự cảm thông, đùm bọc, chở che của gia đình và mọi người" - cô nói.
Về phần nhà trường, dù Thanh đã nghỉ học nhiều nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện để em quay lại lớp và dự thi tốt nghiệp hếp cấp.
Các thầy, cô giáo đều rất thông cảm và đùm bọc em, nhưng liệu Thanh có đủ can đảm để quay lại lớp?
Ai cũng lên án kẻ bất nhân đã hại đời em, cướp đi tuổi thơ trong sáng của em.
Họ đề nghị cơ quan công an sớm làm sáng tỏ sự việc để nghiêm trị "yêu râu xanh" đã hại đời Thanh.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.