Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Một ngày trong lò luyện thi cấp tốc
Lao Động số 146 Ngày 27/06/2007 Cập nhật: 7:43 AM, 27/06/2007
Thí sinh đang chăm chú nghe giảng tại một lò luyện.
(LĐ) - Sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT được công bố, cũng là thời điểm các lò luyện cấp tốc của các trường đại học, các trung tâm luyện thi ở TPHCM tăng tốc để kịp hoàn thành chương trình ôn luyện hay nói đúng hơn là nhồi nhét kiến thức 3 môn học trong 3 năm chỉ trong vòng một tháng, thậm chí là 2 tuần!

Ba môn, 120 tiết, trong 2-4 tuần!

Giờ học buổi chiều của các lớp luyện thi tại Trường ĐH Sư phạm bắt đầu lúc 1h30, nhưng trước đó nửa tiếng, hầu như tất cả các phòng của dãy nhà A - thủ phủ của các lớp luyện cấp tốc - đã chật kín. Sau gần 10 phút loay hoay, chúng tôi đã có mặt trong một giờ luyện thi môn sinh của lớp một luyện khối B.

Lớp đã "nêm chặt" với hơn 100 người. Trên bục giảng, giảng viên đọc nhanh từng câu hỏi rồi nói luôn cả đáp án. Phía dưới, HS chỉ còn biết cầm bút đánh dấu vào ký tự mà thầy vừa nêu mà không kịp biết vì sao(?!). Nguyễn Thị Tương (quê Đắc Lắc) cho biết: Môn sinh chỉ có một thầy dạy, còn môn hoá, toán có ba - bốn thầy cô đảm nhận từng chuyên đề khác nhau. Các thầy cô chỉ hệ thống lại các kiến thức cơ bản nên dạy rất nhanh.

Tôi liếc nhìn sang thời khoá biểu mà Tương ép trong tập mà "lạnh" cả mình vì thời gian luyện cả ba môn toán, hoá, sinh có tổng số tiết là 120 chỉ trong vòng 4 tuần! Nguyễn Mỹ Anh - quê Cần Đước, Long An, ngồi dãy trên - còn khuyến cáo: "Đúng theo thời khoá biểu thì một tuần học 30 tiết, ngày nào cũng học. Nhưng các thầy cô tăng tiết liên tục. Mới một tuần mà môn hoá đã đi hết hơn ba chương, còn toán thì sắp xong phần của lớp 12. Vào trễ một tuần là bỏ lỡ rất nhiều bài vở".

Tôi nhẩm tính: Ngày 8.6 là bắt đầu khai giảng lớp luyện cấp tốc khối B. Nếu học đủ 4 tuần thì khoá học sẽ kết thúc vào 8.7, tức là trước ngày thi khối B một ngày (ngày 9-10.7). Còn nếu kết thúc ngày 25.6 như Mỹ Anh nói thì 3 môn, 120 tiết chỉ học vẻn vẹn trong hai tuần. Đúng là cấp tốc! Nếu dồn tất cả ba môn để ôn trong một thời gian ngắn như vậy thì khó mà đem lại hiệu quả.

Đánh nhanh, rút gọn

Các lớp khác, các môn khác như thế nào thì chưa biết. Nhưng riêng môn sinh mà tôi đang "luyện chui" thì chưa tới 30 phút, thầy giáo đã giải xong gần 100 câu hỏi trắc nghiệm. Hết phần trắc nghiệm thì qua phần bài tập. Thầy tiếp tục chọn ra bốn bài rồi cho học sinh thời gian 10 phút để giải. Sau 10 phút, thầy sửa trên bảng.

Nguyễn Nhữ Khánh Như - quê Lâm Đồng - quay xuống nói: "May mà môn này thầy giảng kỹ, chứ cứ như môn toán, thầy chỉ chép bài giải lên bảng, mình chép vào tập còn không kịp chứ nói gì đến chuyện có hiểu hay không. Bó tay! Tôi nhìn lại đề cương trong tay, bốn bài dài ngoẵng giải chớp nhoáng trong 10 phút mà được cho là kỹ. Đúng là.... bó tay!

Khánh Như còn cho biết mình có một người chị song sinh tên Thuỳ Linh, cũng đang học luyện cấp tốc, nhưng theo lớp khối A. Và theo lời chị cô, khối A cũng đang "cấp tốc" không thua gì lớp B, thậm chí còn nhanh hơn, vì đến ngày 3.7 là dân khối A sẽ bắt đầu thi. Thường thì thầy cô tập trung dạy kỹ những phần khó, những phần mà thầy cô cho rằng quan trọng, còn kiến thức cơ bản thì lướt qua thật nhanh, ai không nắm được về nhà lấy sách giáo khoa mà học.

Một chuyên đề thường học bao lâu? Trả lời câu hỏi của tôi, Khánh Như cười: Còn tuỳ từng bài. Phần bài tập về đột biến thì khoảng hai buổi (6 tiết). Các phần khác nhanh thì 3 tiết, chậm thì 6 tiết. Tôi nhẩm tính, như vậy học xong một chuyên đề trong vòng 6 tiết là chuyện bình thường ở các lớp luyện thi cấp tốc. Trong khi ở chương trình dạy thì những nội dung này kéo dài cả vài tháng (!).

Với cách dạy và học theo kiểu "đánh nhanh, rút gọn" như vậy, lớp luyện thi cấp tốc chỉ có thể phần nào giúp hệ thống lại những gì căn bản mà các thí sinh đã học suốt 3 năm phổ thông. Sau 2 ngày liên tục mục sở thị ở hai trung tâm có tiếng của TPHCM, chúng tôi đã rút ra một điều: Với cách luyện như các lớp luyện thi cấp tốc chỉ làm mất thời gian và tiền bạc của học sinh một cách vô ích.

>> Luyện thi đại học “không đỗ không lấy tiền”... không phép!
>> Luyện thi cấp tốc: Coi chừng “phao cứu hộ” bị … thủng
>> Ngăn chặn và xử lý nạn lừa đảo các sĩ tử
>> Hàng trăm "sĩ tử" đòi lại tiền học phí do phát hiện bị lừa
>> Luyện thi đại học cấp tốc tại Hà Nội: Học phí cao, chất lượng thấp
>> Trung tâm luyện thi đại học chất lượng cao: Lừa hàng trăm thí sinh
>> Hôm nay, nhiều "lò" luyện thi cấp tốc đồng loạt khai giảng

Ái Liên - Linh Lan

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
Hỏi đáp
Khi có thắc mắc về Tuyển sinh 2008 trước hết hãy sử dụng công cụ tìm kiếm (Search) trên Laodong. Nếu không tìm thấy lời giải đáp cho vấn đề của bạn, gửi câu hỏi vào đây
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động