Hơn nửa năm nay, các cán bộ công tác tại sân bay Nội Bài không khỏi ngạc nhiên khi một chiếc máy bay có tên hãng lạ hoắc (ngay cả với những người trong ngành hàng không) nằm dãi nắng, dầm mưa tại một góc sân bay.
Nửa thân dưới và phần đuôi máy bay được sơn màu đỏ, nửa thân trên màu trắng với dòng chữ lớn Air Dream (Tạm dịch là Hãng hàng không Giấc mơ) chạy ngang. Gần khoang lái có hình cờ Campuchia. Mới đầu, nhà chức trách sân bay tưởng ông chủ hãng sẽ sớm sang nhận máy bay nên còn cho đỗ gần khu vực nhà ga.
Tuy nhiên, qua nhiều tháng, bao nhiêu công văn gửi đi vẫn không có phản hồi từ phía hãng thể hiện việc muốn lấy máy bay; nhà chức trách sân bay đành kéo nó về phía dành cho máy bay quân sự đỗ. Thế là chiếc máy bay có sức chứa hơn 100 hành khách đứng lẻ loi một góc sân chờ chủ hãng cho tới tận bây giờ.
Nhiều câu hỏi được đặt ra: Máy bay chứ có phải xe công nông đâu mà bị đối xử như vậy? Theo tìm hiểu của PV, chiếc máy bay này mới chỉ cất cánh chở khách có vài chuyến trên hành trình Siêm-riệp (Campuchia) - Hà Nội và từ bấy đến giờ nằm im tại Nội Bài. Phi hành đoàn và chủ hãng đều “lặn mất tăm”.
Điều ngạc nhiên nhất là ở Campuchia không ai biết Hãng hàng không Air Dream. Tìm kiếm thông tin về Air Dream trên trang của IATA (Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế) và ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế) cũng không thấy gì hơn.
Theo đại diện nhiều hãng hàng không, một chiếc máy bay thương mại mà nằm không hơn nửa năm thì có nhiều khả năng bị “bỏ của chạy lấy người”, vì lệ phí qua đêm không nhỏ. Hơn nữa, máy bay là loại máy móc công nghệ cao cần phải được bảo trì thường xuyên theo quy định an toàn bay, nên không thể có chuyện để “xếp xó” lâu như vậy.
Thông tin ban đầu từ nhà chức trách sân bay Nội Bài cho biết: Chiếc máy bay này bị hỏng một linh kiện quan trọng nên phải nằm “chờ” tại sân bay từ năm 2007 tới nay. Nhiều hãng hàng không cho rằng đây là chuyện bí hiểm nhất mà họ từng gặp.