Ông Liên 65 tuổi, bị chấn thương sọ não, liệt nửa người với tỉ lệ thương tật 96%; bà Mai trước đây làm việc tại khoa Dược Trung tâm Y tế Hải quân, trong một lần pha chế thuốc bị hoả hoạn, bỏng toàn thân mất 81% sức khoẻ, chân tay bị biến dạng.
Cả ông bà đi lại rất khó khăn. Năm 1975, ông bà được điều chuyển về điều dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Duy Tiên, xây dựng gia đình và sinh sống tại trung tâm. Ông bà sinh được ba người con 2 trai, 1 gái đều học giỏi nhưng tai hoạ ập đến với gia đình. Trung tuần tháng 5 vừa qua con trai đầu Chu Quốc Việt trên đường đi làm đã bị TNGT, chữa trị khắp các bệnh viện chi phí lên đến 100 triệu đồng vẫn không hồi phục, Việt bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp.
Ông bà hiện rất khó khăn, mọi thu nhập chỉ nhờ vào tiền trợ cấp thương binh khoảng 3,3 triệu đồng/tháng, không có thu nhập gì thêm. Việc chữa trị của Việt được Bệnh viện Y học Hải quân hỗ trợ nhiều nhưng chi phí ăn uống, thuốc thang một ngày 30.000 đồng. Theo chẩn đoán của các bác sĩ thì phải điều trị hàng năm trời.
Sức khoẻ của ông Liên cũng rất yếu thường xuyên phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện 108. Gia đình ông rất khó khăn, cần nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chữa trị cho con và vượt qua khó khăn hiện tại.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Báo LĐ, 51 Hàng Bồ, Hà Nội. ĐT: 04 9232756 - 0916258737.