Cách đây 4 năm, con trai ông bị tai nạn lao động qua đời, để lại vợ và bốn đứa con thơ dại cùng bố mẹ già. Trong đó, cháu Trần Thị Nhàn (sinh 1989) luôn trong trạng thái tâm thần lúc nhớ, lúc quên; cháu Trần Thị Nhã (sinh 1993) phải bỏ học do kinh tế gia đình quá khó khăn; hai cháu Trần Thị Nhuần và Trần Văn Đông bị thiểu năng trí tuệ.
Một mình chị Nguyễn Thị Xuân (mẹ của các cháu) tất tả ngược xuôi, lo kiếm miếng cơm manh áo nuôi bố mẹ già, bốn đứa con dại và một đứa cháu nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi. Quá lao lực, chị Xuân mắc bệnh ung thư dạ dày, di căn gan, đã qua đời cách đây một tháng.
Hiện nay, ông bà già và 5 đứa cháu tàn tật, ngớ ngẩn, thường xuyên đau ốm sống nhờ vào mấy sào ruộng khoán và sự cưu mang giúp đỡ của bà con họ hàng. Rất mong bạn đọc gần xa, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chia sẻ gánh nặng cùng gia đình ông Trần Văn Thông.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hà Nội. ĐT: 04.9232756, 094.6361838. Địa chỉ Email: Tamlongvang@laodong.com.vn hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản 10201.00000.13374. Tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.