Đạt được lý...
Bà Lê Thị Thanh Nga khi mới 9 tuổi đã mồ côi cha. LS Lê Minh Rứt hy sinh để lại đứa cho thơ cho người mẹ già nuôi nấng. Kể từ khi biết nhận mặt cha, bà Nga cũng chỉ được gặp cha đúng có hai lần. Trong ký ức của cô bé 5 tuổi, không còn nhớ được hình ảnh người cha mà bây giờ chỉ còn tấm ảnh LS - chiếc bàn thờ thờ cha cũng không có chỗ để đặt.
Bà Nga theo chồng về Hà Nội cùng chung sống với gia đình chồng trong căn nhà tập thể cấp 4 chưa đầy 40m2 được Viện Thiết kế - Bộ Công nghiệp nhẹ (cũ) cấp cho ông Nguyễn Xuân Hồng, cán bộ tập kết tại ngõ 168 Ngọc Ha, quận Ba Đình. Khu tập thể với những dãy nhà cấp 4 thời bao cấp, nên cả khu đều dùng chung nhà vệ sinh và nhà tắm. Sau đó, do đời sống kinh tế khá dần, các gia đình đều xây dựng lại nhà vệ sinh khép kín. Vì vậy, khu vệ sinh và nhà tắm công cộng bị bỏ hoang. Gia đình ông Nguyễn Xuân Hồng sử dụng mảnh đất nhỏ ấy suốt hơn 20 năm qua.
Khi nhà nước có chủ trương cấp sổ đỏ, ông Nguyễn Xuân Hồng có đề nghị xin được cấp quyền sử dụng mảnh đất gần 20m2 đó nhưng chưa được chấp thuận. Vì con cái làm ăn thua lỗ, gặp khó khăn kinh tế, ông Nguyễn Xuân Hồng đã phải bán căn nhà đang ở để giúp con cái trang trải nợ nần, vợ chồng ông Hồng đành phải ở nhà con gái. Sau đó vợ chồng bà Nga lâm vào cảnh
không nha, quyết định dựng cọc, căng bạt thay tường để làm một cái lán tạm ở trong lúc khó khăn. Gia đình bà Nga có đơn trình bày hoàn cảnh và được đông đảo bà con trong tổ dân phố đồng tình để bà Nga dựng tạm lều, phần vì hoàn cảnh gia đình, phần vì bà Nga là con LS.
Tuy nhiên, Thanh tra xây dựng phường kiên quyết yêu cầu gia đình bà Nga phải dỡ bỏ vì xây dựng trái phép. Những tấm tôm được gỡ bỏ, thế là đồ đạc gia đình bà Nga đội mưa, đội nắng. Thương cảm với gia đình, bà con lối xóm chia sẻ điện, nước để gia đình duy trì sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng chưa thấu được tình
 |
| Chiếc lán dựng tạm của gia đình bà Nga. |
Cùng trên mảnh đất (trước đây là nhà vệ sinh, nhà tắm), năm 2002 gia đình ông Nhân cũng đã dựng nhà trên phần đất này để cho con trai ở. Vì vậy, việc gia đình bà Nga dựng tạm căn lều để ở sao phường lại làm gắt gao đến thế. Tại cuộc họp ngày 22.9 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch phường Ngọc Hà, ông Hồng đã trình bày hết nhẽ về hoàn cảnh gia đình, lẽ nào chính quyền cơ sở không thấy có trách nhiệm với người dân - nhất là đối với gia đình chính sách.
Theo bà con ngõ 168 thì mảnh đất bà Nga đang dựng tạm lều là mảnh đất tận cùng của hẻm, xung quanh là rác thải, lầy lội, hơn nữa lại ở ngay cạnh miếu "hai cô" nên không ai có ý định sử dụng mảnh đất này. Vì vậy, khi gia đình bà Nga có lời đề nghị, bà con đồng ý chấp thuận để bà Nga dựng tạm lều để ở, trong khi con dâu bà đã đến ngày sinh nở.
Chúng tôi đồng ý với quan điểm của phường là phải giữ nghiêm trật tự xây dựng, tuy nhiên cần căn cứ vào hoàn cảnh thực tế để giải quyết sao cho đạt được lý nhưng cũng thấu được tình. Chính quyền phường Ngọc Hà cũng không nên để một gia đình chính sách phải "phơi sương, phơi nắng".