Hai người ở với bà, anh Nguyễn Bốn (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu (40 tuổi). Mặc dù nhà nghèo khó, anh Bốn vẫn vượt khó đi học và trở thành thầy giáo dạy toán giỏi của Trường THCS Hoà Khương (nay là Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh) từ năm 1986.
Năm 1993, không may anh mắc bệnh tâm thần. Đau lòng hơn, em gái Nguyễn Thị Thu cũng bị bệnh tâm thần như anh, song nhẹ hơn. Mỗi lần anh Bốn lên cơn thì đập phá nhà cửa, đánh đập mẹ già làm bà Y khổ vô cùng.
Éo le thay, chị Thu lại có con. Hàng tháng, hai anh em được chính quyền địa phương trợ cấp 300.000đ.
Vì phải ở nhà lo cơm cháo, thuốc thang, giặt giũ, trông 2 đứa con bị bệnh tâm thần và chăm sóc đứa cháu nhỏ nên bà Y không làm được gì, bốn nhân khẩu sống lay lắt dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng.
Cơn bão số 6 vừa qua làm ngôi nhà bị tốc mái, không có tiền tu sửa nên khi mưa xuống cả gia đình sống trong cảnh dột nát. Trước tình cảnh bất hạnh của gia đình bà Y, rất mong các tổ chức, cá nhân, các cơ quan đoàn thể, quan tâm, chia sẻ để gia đình bà Y vơi bớt nỗi đau.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.9232756; 04.9232748; hộp thư: tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374; Tại chi nhánh ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.