Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Một con dốc, hai kẻ lữ hành
Lao Động số 198 Ngày 28/08/2008 Cập nhật: 9:35 PM, 27/08/2008
(LĐ) - Bình Định tuột rất sâu và cố gắng sau 90 phút (thậm chí là 120 phút) sẽ về vị trí cũ.
Đồng Tháp trèo rất hăng, nhưng chặng cuối thì đuối và tụt lại, để rồi bây giờ chờ một trận đấu quyết định ở nhà cũ hay lên nhà tầng.

Bình Định và Đồng Tháp giờ có gì giống và khác nhau?

Họ giống ở chỗ cả hai đều rất trẻ và rất khó khăn với mỗi mùa bóng, lại gắn một cái đầu tài trợ mới và cứ thế, hết mùa này sang mùa khác họ lại có thêm một cái tên mới đi kèm cái tên địa phương.

Lại thêm một cái giống, đó là đội bóng lệ thuộc quá nhiều vào hầu bao của sở và tài chạy tài trợ ở tỉnh qua mỗi mùa bóng, trong khi nhiều đội khác thì có khi chỉ còn có mỗi cái tên là thuộc sở.

Cái khác của hai đại diện này là Đồng Tháp có vẻ ổn hơn về bộ máy suốt giai đoạn dài một đời giám đốc sở và một đầu quản lý, còn Bình Định thì cứ mỗi lần thay trưởng đoàn là một lần họ lại muốn lái đội bóng theo một hướng mới. Và Bình Định cứ quay vòng vòng với vị trí trưởng đoàn.

Chính cái kiểu xoay vòng và thiếu kiên nhẫn ấy mà nhiều lúc cầu thủ Bình Định không hiểu "cấp trên" mình muốn gì và muốn đá bóng kiểu nào. Đấy là lý do cầu thủ Bình Định "chảy máu" hàng loạt rồi thế hệ sau cứ nhìn nhau mà đá.

Đồng Tháp lại không xoay vòng với bộ máy lãnh đạo mà hay xoay vị trí HLV. Kể từ sau đời ông Đoàn Minh Xương, rõ ràng Đồng Tháp khủng hoảng HLV, bởi ông Lại Hồng Vân hay ông Phạm Anh Tuấn thì cũng không thể thoát khỏi cái vòng kim cô mà sở thường cột rất chặt. Thế nên, trận play-off chiều nay giữa hai đại diện của chuyên nghiệp và hạng Nhất đều có những cái rất bao cấp và cũng rất nghiệp dư. Cả hai đều kêu gọi cầu thủ nỗ lực, cố gắng và hết lòng vì cái tình, nhưng để đến tình trạng như thế này thì nhiều lúc cầu thủ của họ cũng bị vắt đến cạn tình trong cơ chế chuyên nghiệp.

Chiều nay, Bình Định ở lại V-League hay Đồng Tháp lên chuyên nghiệp sẽ quyết định đến sự tồn tại của một trong hai đội bóng rất nhiều. Nhưng liệu sau một lần chết hụt hoặc về đích bằng cửa hẹp, có bao giờ người ta nghĩ đến việc làm mới đội bóng để không còn phải sống tạm bợ từng mùa bóng nữa?

Thưởng sẽ rất cao và lễ tổng kết sẽ rất lớn đối với đội thắng trong canh bạc này, nhưng sau đó rồi có ai nhìn lại con dốc mà hai kẻ lữ hành giành giật nhau?

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động