Báo đủ loại: Xa gần, to nhỏ
Thơ cũng nhiều: Kim cổ, đông tây
Cắt báo kia, gửi báo này
Năm xưa đăng tải năm nay lại xài!
Mông má lại thành bài mới mẻ
Bệ nguyên thì đề chữ... "sưu tầm" (?)
Làm trò chôm chỉa quanh năm
Đóng vai "ký giả", lương tâm... đồng tiền
Chuyện này, công luận cũng nên...
Xuân Đam
+ + +
In thơ... khóc thơ
Ngàn cuốn - bảy triệu nướng vèo
In thơ bằng thóc ai liều như ông
Hết gạo, vợ phải chạy rông
Thơ không bán được, gánh gồng đi đâu?
Phen này đem bán cả trâu
Sổ đỏ cầm cố, ruộng sâu chẳng còn!
Ông làm khổ vợ, khổ con
Vung tay quá trán liệu còn in thơ?
Trong nhà gạo cạn sạch vò
Con thơ lần mò mếu máo đòi cơm
Bệnh sĩ giờ mới hết cơn
Bồ lúa nhà đã trống trơn cả rồi!
Ông còn thơ thẩn nữa thôi
Vợ đứng khóc của... ông ngồi khóc thơ.
Lê Hồng Thiện