Thưa ông Tổng Giám mục! Chắc chắn ông cũng đọc, học nhiều nên ông cũng thông làu chuyện dân tộc Việt Nam có được nền độc lập rất đáng tự hào hôm nay đã phải đổ ra biết bao xương máu của cả người không theo đạo và theo các đạo, trong đó có bà con theo đạo Thiên chúa giáo.
Đáng lẽ là người có học, hiểu biết cao thì ông phải nói cái nhục lớn nhất của con dân một dân tộc là cái nhục mất nước, cái nhục làm tay sai cho ngoại bang. Vậy mà ông nói “rất nhục nhã khi cầm hộ cái hộ chiếu Việt Nam”.
Thốt lên câu nói này, tự ông đã cho mọi người nhận ra ông là gì rồi. Ông nói các ông đi nước ngoài rất nhiều, đó là chuyện công việc của các ông, nhưng cái chi tiết “chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều” mà ông nói, tôi suy nghĩ tới hai điều:
- Hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh để dân tộc này được hưởng trọn vẹn nền độc lập thoát được hiểm hoạ ngoại bang đô hộ thử hỏi bố mẹ họ, thân nhân họ mấy ai có điều kiện được như ông để chỉ một lần được cầm tấm hộ chiếu dạng du lịch để được biết nước ngoài, được mở rộng tầm nhìn.
Ông nên nhớ, các ông được đi nước ngoài nhiều đừng nên vong ân bội nghĩa quên đi công lao xương máu của những người đã ngã xuống, của cả dân tộc này trong mấy cuộc đánh đuổi giặc xâm lăng.
Ông cũng nên nhớ khi ông có điều kiện vào các trường Dòng để tu nghiệp chắc chắn lúc đó nhiều triệu thanh niên Việt Nam cùng lứa tuổi thanh xuân như ông đang chịu vô vàn gian khổ, hy sinh ngoài mặt trận, để làm gì chắc ông biết rồi! Và trước cái sống và cái chết luôn cận kề nhau gang tấc để đánh bại quân xâm lưọc để ở hậu phương giáo dân được hành đạo, chức sắc, các ông được yên trí học ở trường tu. Vậy mà ông làm cho tôi cực kỳ ngạc nhiên khi ông có thể nghĩ và nói là “thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Những người có tâm và cách ứng xử như vậy không biết xếp ở hạng người nào đây?
- Ông nói “chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều…”, người ít học nhất cũng có thể nghĩ được rằng các ông là chức sắc có vị trí trong đạo giới càng “đi nước ngoài rất nhiều” càng chứng tỏ nhà nước ta rất tôn trọng và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc hành đạo như thế nào thì các chức sắc như ông mới được dễ dàng thực hiện việc tự do đi lại trong đó có việc đi nước ngoài nhiều chứ?
Mà đấy chỉ là biểu hiện một phần của sự tự do hành đạo thôi, vì chính sách tôn giáo của Nhà nước ta luôn rộng mở, công minh chính đại để giáo dân được hành đạo trong sự bình an trong khuôn khổ pháp luật, vì có việc làm nào của kể cả người không theo đạo nằm ngoài pháp luật.
Tôi dám khẳng định, tuyệt đại đa số người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù theo bất cứ tôn giáo nào đều tự hào mang dòng gốc tổ tiên Việt Nam, tự hào về hai tiếng Việt Nam, vậy mà riêng ông, ông nói “rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” (?!).
Ông đã nói thế tôi thiết nghĩ và mong ông đọc điều tôi có thể gợi ý với ông là trong khi đại đa số người Việt Nam và tôi dám chắc bà con giáo dân cũng chiếm đại đa số sinh ra, lớn lên ở Việt Nam đều tự hào là công dân Việt Nam, tổ tông nơi mình được sinh ra dù còn khó khăn vẫn quyết thiêng liêng hơn mọi điều thiêng liêng khác, còn bản thân ông nếu thấy hổ thẹn là công dân Việt Nam thì thiếu gì cách để ông thoát khỏi sự “tủi nhục” đó.
Đó là cũng như mọi công dân Việt Nam khác, ông có quyền từ bỏ quốc tịch này để xin nơi đâu đó cho mình một quốc tịch khác có gì là khó, việc này luật pháp của ta cho phép. Nhưng dứt khoát ông không được thoá mạ danh dự dân tộc Việt Nam, xúc phạm niềm tự hào thiêng liêng được là người Việt Nam của toàn thể nhân dân Việt Nam.
Theo tôi, với cương vị là bề trên của nhiều chức sắc cấp dưới, giáo dân, tốt hơn hết là ông nên bình tâm nghĩ cho kỹ quay lại phương châm sống và răn dạy bề dưới là nên và phải luôn gắn liền hai phận “kính chúa, yêu nước”, “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc” như Giáo hội công giáo Việt Nam đã xác định vô cùng đúng đắn và sáng láng.
Phương châm hành xử rất đúng đắn ấy đang được đông đảo giáo dân cả nước nguyện thực hiện vậy mà ông lại có câu thốt ra như vậy thì ông chăn dắt bầy con chúa sao cho trọn bổn phận một Tổng Giám mục đây? Nghĩ vậy để làm gì cũng cho phải lẽ đừng để bề dưới ngượng và xấu hổ vì những lời nói và việc làm rất trái đạo nghĩa của ông với cương vị đã là một Tổng Giám mục.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề