Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
1h45 ngày 10.6, Hà Lan - Italia (SVĐ Stade de Suisse, Berne):
Mặt đối mặt
Lao Động số 129 Ngày 09/06/2008 Cập nhật: 9:26 AM, 09/06/2008
G.Zambrotta - Del Piero - G.Buffon (từ trái qua) tự tin vào chiến thắng của Italia.
(LĐ) - Trận chung kết sớm, trận cầu siêu kinh điển cũng đại loại thế. Người ta sẵn sàng phung phí những lời hoa mỹ để nói về cuộc đối đầu Italia - Hà Lan, trong khuôn khổ bảng C.

1. Sẽ là lần hội ngộ cực kỳ thú vị của 2 vị thuyền trưởng: Marco van Basten (Hà Lan) và Roberto Donadoni (Italia). Thời cầu thủ, họ từng sát cánh bên nhau trong chu kỳ thành công rực rỡ của AC Milan (cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ trước) với 3 chức vô địch Châu Âu (Champions League bây giờ).

HLV huyền thoại Arrigo Sacchi và Fabio Capello sau này đã tạo nên một Milan hủy diệt, nếu không muốn nói là vô đối, khi sở hữu "bộ 3" Hà Lan bay": Marco van Basten, Frank Rijkaard và Ruud Gullit (những kép chính trong "vở diễn" EURO ‘88 của tuyển màu da cam, dưới quyền chỉ huy của tướng Rinus Michels), cùng những người Italia tài hoa kiểu Carlo Ancelotti, Paolo Maldini hay Donadoni. Trong quá khứ, người ta vẫn ví von Serie A chính là thiên đường để nuôi dưỡng các kỳ tài cho bóng đá Hà Lan cũng vì thế. Cho đến sau này, Serie A mất giá, cầu thủ Hà Lan mới tìm cách tẩu tán sang Anh, Tây Ban Nha và Đức.

Các cầu thủ Hà Lan lo lắng trước giờ xung trận.

Cách đây 8 năm, khi VCK EURO diễn ra ở Hà Lan - Bỉ, tuyển Italia đã xuất sắc qua mặt đội chủ nhà (3 - 1), bằng sự lạnh lùng trên chấm 11m, sau khi 2 đội hòa 0 - 0 ở giờ đấu chính. Người Hà Lan "shock" nặng, nhưng niềm vui cho Azzurri cũng không kéo dài, bởi thất bại khó tin của họ trước Pháp ở trận chung kết sau đó. Thời thế bây giờ đã khác, có quá nhiều thứ thay đổi và bản thân Marco hay Roberto cũng phải thuận theo.

2. Thông tin tốt lành cho HLV Donadoni, khi lão tướng 33 tuổi Alessandro Del Piero đã hoàn toàn bình phục trước cuộc đối đầu với Hà Lan. Bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Marco van Basten lại không may mắn như vậy, khi Arjen Robben chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận mở màn này. Sự nhiệt tình thái quá trong một pha bóng trên sân tập đã hại ông thầy Marco và chính bản thân anh. Chưa hết, hậu vệ Mario Melchiot cũng đang có vấn đề ở gân khoeo.

Tiền đạo Van Nistelrooy (ảnh phải) tự tin sẽ khiến thủ môn Italia, G.Buffon có một tối vất vả.

Hàng loạt tin dữ đến với Hà Lan, phải chăng nó là điềm gở cho thầy trò van Basten trước vạch xuất phát?

Với sự trở lại đúng lúc của "người hùng mạt vận" Del Piero, HLV Donadoni sẽ có thêm nhiều phương án quanh việc tìm một người chơi lùi phía sau Luca Toni. Nếu không phải là đội trưởng của Juventus, thì Di Natale hoặc Simone Perrotta sẽ lãnh ấn kiếm, bởi cả Cassano và Borriello đều quá non. Sơ đồ 4 - 4 - 1 - 1 của Italia gần như bất di bất dịch, theo đó, De Rossi cùng Gattuso, là buồng phổi của đội bóng ở khu trung tâm, bên cạnh 2 vệ tinh Camoranesi và Andrea Pirlo.

Với Gianluigi Buffon trong khung gỗ, Barzagli - Materazzi ở trung tâm hàng hậu vệ, Zambrotta (trái) Christian Panucci (phải), về lý thuyết, Italia có phần chắc chắn hơn Hà Lan. Đầu sân bên kia, HLV Van Basten sẽ phải trông cậy vào thủ môn đội trưởng Van der Sar - người đã quá hiểu các chân sút Italia, trong việc đảm bảo hệ số an toàn, trước khi tính chuyện làm tung lưới đối phương. Hai cầu thủ giữ vai trò rất quan trọng khác trong khu vực vòng cấm địa đội nhà là Andre Ooijer và Johnny Heitinga. Phía trên, Wesley Sneijder, Rafael Van der Vaart và Ruud van Nistelrooy sẽ tự tung tự tác.

Hà Lan vốn bảo lưu thứ bóng đá tấn công, nên chắc chắn sẽ phủ đầu đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu Italia "sống" qua 30 phút đầu trận, họ sẽ có quyền kỳ vọng, bằng không...

Dự đoán: Hoà

* HLV Roberto Donadoni: "Không có chỗ cho những tình cảm cá nhân ở đây. Nó là một cuộc chiến thực sự bởi sứ mệnh quan trọng mà trận đấu này phải gách vác".

* HLV Marco van Basten: "Tôi không muốn nghe chuyện quá khứ. Đội bóng đang gặp khó với vấn đề của Arjen và nó khiến tôi thực sự rất đau đầu".

Khởi tranh "bảng tử thần"
Chắc chắn, đây là bảng đấu được chờ đợi nhất, bởi sự hội tụ của những "đại gia" như ĐKVĐ thế giới Italia, ĐK á quân thế giới Pháp, Hà Lan và đội chơi rất hay ở vòng loại, Romania. Trong khi thật khó đoán về kết cục của "trận chung kết" Italia - Hà Lan thì người hâm mộ kỳ vọng, Romania sẽ gây bất ngờ khi quật ngã Pháp đang gặp vấn đề trên hàng công.
Thảo Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động