Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Maradona làm HLV đội tuyển Argentina: Hơn cả sự mạo hiểm
Lao Động Cuối tuần số 44 Ngày 02/11/2008 Cập nhật: 12:25 AM, 02/11/2008
Maradona trong thời gian cai nghiện ở Cuba. Liệu anh đã đoạn tuyệt hẳn với ma tuý?
(LĐCT) - Ngày 4.11 tới, huyền thoại Diego Maradona sẽ chính thức là HLV trưởng đội tuyển Argentina, thay cho Alfio Basile vừa từ chức cách đây ít lâu.

Đó là quyết định được cả Argentina chờ đón, nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ lớn, cho cả đội tuyển nước này cũng như cho chính "Cậu bé vàng".

Sẽ còn rất lâu nữa, thậm chí có người còn tin rằng sẽ không bao giờ Argentina mới lại sản sinh được một tài năng xuất chúng như Diego Maradona. Thực tế là hiện giờ cũng đã có 2 tài năng được ví như là những truyền nhân đích thực của "số 10 huyền thoại": Lionel Messi và Sergio Aguero. Nhưng để có thể tiếp bước bậc tiền bối vĩ đại, họ cần phải giành được chức vô địch thế giới, như Maradona đã từng làm được năm 1986. Hơn nữa, họ cần phải có một cá tính đặc biệt, thậm chí là vô cùng phức tạp song đầy sức lôi cuốn, không thể trộn lẫn với bất kỳ ai khác. 

Chi tiết trên sẽ là chủ đề cho một bài viết khác. Nhưng nó cũng lý giải vì sao người Argentina lại hết sức hồ hởi trước tin Maradona sắm vai HLV trưởng.

Xét về lý thuyết, sẽ không gì ngăn cản Maradona thành công trên cương vị mới, sau khi đã tạo ra những điều kỳ diệu trên sân cỏ mà tưởng như chỉ mình "anh" (những huyền thoại thường trẻ mãi không già trong ký ức của người hâm mộ) mới có thể làm nổi. Trước Maradona, đã xuất hiện cả một trào lưu bổ nhiệm các cựu danh thủ làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia bất chấp việc họ còn quá ít kinh nghiệm cầm quân.

Trong số này, cũng chỉ Hristo Stoichkov là trường hợp hiếm hoi thất bại khi dẫn dắt đội tuyển Bulgaria, còn nhìn chung, hầu hết đều thành công. Klinsmann đưa đội tuyển Đức giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2006, Van Basten cùng Hà Lan lọt vào tới tứ kết EURO 2008, Slaven Bilic tạo nên một hiện tượng lớn ở đội tuyển Croatia. Còn Dunga, dù cũng từng vài lần đối mặt với nguy cơ bị sa thải, song ít ra thì cựu tiền vệ này cũng tự hào khi đã giúp đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch Copa America 2007 sau khi thắng chính Argentina trong trận chung kết.

Ngoài ra, chẳng nói đâu xa, một cựu đồng đội của Maradona ở World Cup 86 là Sergio Batista cũng vừa được ca ngợi sau chiến công dẫn dắt đội Olympic nước này giành HCV ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Batista cũng là một ứng cử viên lớn cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia thay cho Basile. Song rốt cục, Liên đoàn Bóng đá Argentina lại chọn Maradona, bởi sức hút mà "số 10 huyền thoại" tạo ra là quá lớn.

Sự mạo hiểm đầu tiên mà người ta nhắc tới khi Maradona được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Argentina là cựu danh thủ này có quá ít kinh nghiệm cho vai trò này. Trong quá khứ, Maradona đã 2 lần làm HLV các CLB như Racing Club de Avellaneda và Mandiyú de Corrientes. Nhưng cả 2 lần đó đều diễn ra cách đây trên 10 năm, và cả 2 lần "Cậu bé vàng" đều phải ra đi khi còn chưa mãn hạn hợp đồng.

Dĩ nhiên, khiếm khuyết này cũng sẽ được bù đắp. Giúp sức cho Maradona trong cuộc phiêu lưu tới đây sẽ là cựu HLV Carlos Bilardo với chức danh Giám đốc kỹ thuật. "Ông Mũi to" chính là HLV đội tuyển Argentina ở các kỳ World Cup 86 và 90, khi Maradona làm đội trưởng đội bóng. Đó là hai giải đấu mà Argentina đều đã lọt vào tới tận trận chung kết. Từ đó tới nay, qua nhiều đời HLV khác nhau, họ chưa bao giờ lặp lại được thành tích này, thậm chí là còn bị loại từ rất sớm.

Nhưng kể cả khi Bilardo đã xắn tay vào giúp đỡ người học trò cũ thì vẫn sẽ còn rất nhiều nghi ngại xoay quanh chiếc ghế của Maradona. Điều đáng ngại nhất chính là tính khí bốc đồng của cựu danh thủ này.

Đúng là "Cậu bé vàng" từng tạo ra nhiều điều kỳ diệu trên sân cỏ. Nhưng chỉ đạo một đội bóng từ trên băng ghế huấn luyện lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, với rất nhiều sức ép cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tóm lại, việc LĐBĐ Argentina quyết định đặt niềm tin vào Maradona được xem như một quyết định quá nhiều rủi ro, trong thời điểm mà họ lại đang rất cần đến sự ổn định ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ. Phải chăng, họ vẫn tin rằng ở tuổi 48, Maradona vẫn có thể sử dụng "Bàn tay của Chúa"?

Long Hoàng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động