Có lẽ ẩn sâu trong ý tưởng của những người xây dựng chương trình, nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, là thông điệp cùng chung sống vui tươi trong thanh bình và cùng phát triển tiến tới tương lai. Bởi vậy, những nghệ sĩ thành Vienna đã được chọn lựa để thể hiện ý tưởng này cùng âm nhạc của "ông hoàng những điệu Valse" Johann Strauss (1825-1899) là chủ yếu.
Với một đội hình khiêm nhường về số lượng, nhưng Dàn nhạc Operetta Vienna đã nhập cuộc và cuốn hút ngay người nghe từ khúc dạo đầu của vở opera "Con dơi" mà J.Strauss đã từng cho công diễn lần đầu vào ngày 5.4.1874 tại nhà hát Vienna. Dàn nhạc trình tấu rất hoà quyện trong tổng phổ, nhưng vẫn toát ra giọng riêng của từng nhạc khí. Đấy là một tầm mức mà các dàn nhạc của VN cần học hỏi.
Cặp nam, nữ múa phụ hoạ cũng hết sức uyển chuyển và quyến rũ. Nữ nghệ sĩ múa Klaudia Baluch nhỏ nhắn như người Á Đông đã thật tinh tế trong những xử lý kỹ thuật. Những giai điệu đẹp đến mơ màng của "ông hoàng những điệu Valse" cứ luồn lách quanh những dịch chuyển của cặp vũ công tạo nên những làn sóng dịu dàng trong không gian âm thanh tràn trề của đại dương âm nhạc cổ điển bất hủ. Những dáng điệu múa càng trào sóng trong "Liên khúc vũ điệu Polka nhanh".
Cặp nghệ sĩ opera được chọn trong chương trình này cho thấy cũng có thể vô tình tạo nên một hoà hợp khác lạ với nhiều chương trình khác. Đó là sự hoà hợp của giọng nữ cao Izabela Labuda gốc Ba Lan và giọng nam cao Michael Suttner gốc Đức. Có lẽ do thời tiết ẩm qua nhiều ngày mưa dai dẳng ở Hà Nội mà hai giọng ca nói trên đã không thể phát huy hết nội lực tiềm ẩn.
Điều đặc biệt trong chương trình là sự hiện diện của nữ nghệ sĩ opera VN Nguyễn Bích Thuỷ. Bích Thuỷ đích xác là một nghệ sĩ opera thực thụ. Cô đã rất thành công trong vai "Nữ hoàng đêm tối" ở vở opera "Cây sáo thần" của W.A.Mozart do Học viện Âm nhạc quốc gia VN dàn dựng nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của thiên tài này, cô cũng vừa là một trong ba lĩnh xướng tạo nên sự thành công trong trình tấu giao hưởng - hợp xướng "Khai Giác" của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo ở Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008.
Trong chương trình này, Bích Thuỷ đã chọn hai aria cần một kỹ thuật thanh nhạc hết sức đẳng cấp của J.Strauss (bản "Hầu tước yêu quý của tôi" trích từ operet "Con dơi") và W.A.Mozart (bản "Ah! Tôi đã yêu" trích từ operet "Chạy trốn khỏi Seraglio". Ở hai aria này, có cảm giác như cô trở thành một nhạc khí kỳ diệu với những dây đàn là những dây thanh đới rung vang xuất thần một cách lạ lùng. Bích Thuỷ lại trở về êm dịu khi hát cùng cặp nghệ sĩ opera nước ngoài.
Người cầm trịch thành công đêm diễn chính là nhạc trưởng Siegfried Andraschek. Ông còn sáng tác nhạc phẩm "Điệu Polka xe hơi" dành cho Toyota. Ông còn dùng các thanh khí giọng chim dí dỏm cùng dàn nhạc.
Nhưng điệu nghệ hơn cả là ông đã làm cả dàn nhạc bật sáng trong phút giây thăng hoa của người nghe khi chương trình vừa khép lại. Khoảnh khắc bất ngờ làm xao xuyến tâm hồn bao người nghe khi dàn nhạc dưới đũa chỉ huy dày dạn của nhạc trưởng tài hoa bắt đầu tấu lên những nhịp đầu tiên của bản valse bất tử "Dòng Danube xanh đẹp" của J.Strauss. Dàn nhạc đã mang hồn Danube đến sông Hồng.
Suốt một thế kỷ có Nhà hát Lớn HN, đã bao lần trên sàn diễn này vang lên giai điệu này qua trình tấu của bao dàn nhạc.
Hơn 150 triệu đồng thu được từ đêm nhạc đã được BTC giúp đỡ hai trại phong Đồng Lệnh (Tuyên Quang) và K10 - Nậm Din (Điện Biên).