Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Vòng 7 Giải Ngoại hạng Anh
Man City thách đấu Liverpool
Lao Động số 229 Ngày 04/10/2008 Cập nhật: 9:15 AM, 04/10/2008
(LĐ) - Được đầu tư lớn, nhưng "Man xanh" vẫn chưa cho thấy họ đủ khả năng chen chân vào top 4 như tham vọng của các ông chủ Arập. Để làm được điều đó, bằng mọi giá, Man City phải thắng khi tiếp Liverpool lúc 21h ngày 5.10.

Không thể phủ nhận tiền bạc đã đem lại những nét tươi mới tại sân City of Manchester. Với núi tiền của các nhà đầu tư Arập, Man City vốn chỉ là một CLB bậc trung, không giấu giếm tham vọng thâu tóm các ngôi sao sáng giá nhất để thành đội bóng số một thế giới trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Man City của hiện tại là hình ảnh tiêu biểu cho sự thất thường, với 3 thắng lợi và 3 thất bại sau 6 trận tại giải ngoại hạng. Với cảm hứng dạt dào từ Robinho, họ có thể hạ Portsmouth 6 bàn không gỡ. Nhưng khi vắng anh, Man City cũng có thể thua bẽ mặt một Brighton như ở League Cup. Bản thân Robinho, trong 2  trận thua Chelsea hay Wigan, cũng không đáp ứng được kỳ vọng.

Ngược lại, Liverpool, tuy có lúc vấp váp như khi để Stoke City cầm hoà 0-0 ở vòng 5, vẫn được xem là đội bóng Anh ổn định nhất, với 11 trận bất bại từ đầu mùa. Trận thắng 3-1 trước PSV ở Champions League giữa tuần qua tiêu biểu cho sức mạnh và sự ổn định của thầy trò HLV Benitez mùa này, đồng thời đem lại sự tự tin đáng kể khi họ làm khách trên sân Man City tối chủ nhật. Bên cạnh một Gerrard vừa ghi bàn thứ 100 và chín muồi trong vai trò thủ lĩnh, việc chân sút Robbie Keane "thông nòng" và phối hợp ngày một ăn ý với Torres cũng là tín hiệu tích cực. Nếu Liverpool  tiếp tục chơi ổn định ở mức cao như thế, trong khi bản thân không cải thiện được sự thất thường, Man City rất có thể sẽ lần thứ hai bó tay trước một đại diện nhóm tứ đại gia (lần đầu thua Chelsea 1-3 ở vòng 4).

Không hấp dẫn như Man City - Liverpool, nhưng các trận cầu Blackburn - M.U (23h30 ngày 4.10) hay Aston Villa - Chelsea (21h ngày 5.10) cũng hứa hẹn sẽ đem lại những diễn biến khó lường. Trong khi M.U và Chelsea vừa mệt mỏi trở về từ Champions League, thì đối thủ của họ đều thuộc dạng cứng cựa và đang hưng phấn với những thắng lợi liên tiếp tại giải ngoại hạng (Blackburn 2, Aston Villa 3). Arsenal dễ thở hơn cả khi chỉ phải gặp một Sunderland "sớm nắng chiều mưa", vào lúc 21h ngày 4.10.

Khánh Quang

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động