Nhìn màu ve mới sáng trưng, hít thở mùi vôi vữa mới, ông Ngân rơm rớm nước mắt, xúc động nói với chúng tôi: "Không có CĐ, biết đến bao giờ tôi có một mái ấm như thế này"...
Một phong trào lớn
Ông Đinh Kim Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắc Lắc - cho biết: Cuối năm 2006, khi có chủ trương của Tổng LĐLĐVN về việc phát động phong trào quyên góp xây nhà tặng CNVC-LĐ nghèo, nhận thấy đây là một chủ trương hết sức có ý nghĩa, giàu tính nhân văn; thực hiện tốt chủ trương này không chỉ đơn thuần là làm tốt một hoạt động xã hội, mà còn khẳng định được giá trị "tổ ấm" đích thực của CĐ, khẳng định được vị thế của CĐ trong đời sống xã hội.
Vì thế, LĐLĐ Đắc Lắc đã triển khai sâu rộng tới tất cả các cấp CĐ, từ tỉnh tới cơ sở, bằng nhiều biện pháp, nhiều hình thức, như gửi văn bản trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trong tất cả các hội nghị, các lớp tập huấn, ở mọi lúc, mọi nơi có thể... để mọi người - nhất là cán bộ CĐ - thấy được ý nghĩa to lớn nhiều mặt của phong trào quyên góp xây nhà "Mái ấm CĐ" mà tự nguyện đóng góp, vận động mọi người, mọi tổ chức trong tỉnh, ngoài tỉnh cùng tham gia.
Nhờ vậy, chỉ tính từ đầu năm 2007 đến nay, LĐLĐ tỉnh cùng LĐLĐ các huyện, các ngành đã triển khai làm được 145 căn nhà cho CNVC-LĐ nghèo, tạo nên một phong trào có ý nghĩa nổi bật trong tỉnh, có sức cuốn hút cao.
Nhà "Mái ấm CĐ" rộng hơn các nhà tình thương do các tổ chức khác trao tặng. Thông thường các nhà tình thương khác chỉ rộng 24 - 30m2, nhưng nhà "Mái ấm CĐ" rộng 40m2. Nguồn vốn đầu tư cho mỗi nhà "Mái ấm CĐ" thấp nhất cũng 20 triệu đồng, không như các nhà tình thương khác chỉ có 8 - 12 triệu đồng. Nhà nào cũng có 3 phòng, tường xây gạch, mái tôn, có đóng trần chống nóng, có 1 cửa chính, 3 cửa sổ làm bằng sắt, kính, nên căn nhà khá thông thoáng, hài hoà. Một vị lãnh đạo tỉnh đã nói với PV Báo Lao Động rằng: "Làm nhà tình thương cho các đối tượng chính sách, cho người nghèo trong tỉnh nên lấy nhà "Mái ấm CĐ" làm tiêu chuẩn".
Nổi bật nhất trong phong trào "Mái ấm CĐ" ở tỉnh Đắc Lắc là CĐ Cty caosu Đắc Lắc. Chỉ trong năm 2007, CĐ của đơn vị đã thuyết phục được lãnh đạo Cty chi quỹ phúc lợi, cùng với sự đóng góp của CBCNV, xây được 32 căn nhà tặng CNLĐ nghèo, mỗi nhà được đầu tư trên 150 triệu đồng, nên khá khang trang.
Theo ông Đinh Kim Anh thì "Hiện nay, ở Đắc Lắc vẫn còn khoảng 3.000 CNVC nghèo chưa có nhà ở. Chúng tôi đang phấn đấu từ nay đến khi kết thúc nhiệm kỳ CĐ Đắc Lắc lần thứ VIII (2013) sẽ làm được 500 căn nhà tặng CNVC-LĐ nghèo. Riêng trong năm 2008, phấn đấu làm được khoảng 80 căn. Trong điều kiện Đắc Lắc là một tỉnh nghèo, để đạt mục tiêu trên là không hề đơn giản. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm làm bằng được và chúng tôi tin sẽ thành công...".
Một suy nghĩ nhân văn
Trong ngày LĐLĐ tỉnh Đắc Lắc tổ chức trao nhà "Mái ấm CĐ" cho ông Bùi Văn Ngân ở huyện Lắc, tôi không thấy gắn biển "Nhà mái ấm CĐ, do LĐLĐ Đắc Lắc trao tặng" như trước đây đã từng làm. Tôi hỏi ông Đinh Kim Anh.
Ông trầm ngâm một lát rồi giải thích: "Đây là điều rất tế nhị anh ạ. Trước đây, chúng tôi đã từng làm như thế. Nhiều cơ quan, đơn vị khi trao nhà tình thương, nhà tình nghĩa cũng đã từng làm như thế. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ, chúng tôi thấy điều này dễ gây cho người được trao nhà một sự mặc cảm. Hàng ngày ra vào luôn luôn đập vào mắt mấy chữ "Nhà tình nghĩa", "Nhà tình thương", khiến không ít người tủi thân. Vì thế hiện nay chúng tôi không gắn biển nhà "Mái ấm CĐ" nữa, mà thay bằng một quyết định được in trang trọng, lồng trong khung kính trao cho gia đình để làm kỷ niệm, gia đình có thể treo trong nhà hoặc cất trong tủ tuỳ ý...
Quả đây là một suy nghĩ mới trong việc trao tặng nhà tình nghĩa, thể hiện tính nhân văn cao, thể hiện tình cảm hết sức sâu sắc. Bởi việc tặng nhà "Mái ấm CĐ" hay tặng "nhà tình nghĩa" của bất cứ tổ chức, đơn vị nào, suy cho cùng cũng là vì tình người bền chặt lâu dài, chứ không phải vì thành tích, vì phong trào, gắn biển để ghi công...