- Để kiểm tra cho đúng đến đâu thôi.
- Có vụ nào toà xử mà bị cáo chẳng hay biết gì không?
- Toà đâu phải chuyện đùa.
- Thế mà có đấy. Hôm 29.6.2007, Toà án ND TPHCM xử một vụ tham ô, thiếu trách nhiệm. Hai bị can đã bị truy tố, sau đó có lệnh truy nã từ năm 1992 đến nay, nhưng ra toà họ khai là chưa bao giờ được nghe nói tới chuyện này.
- Thế 15 năm qua họ ở đâu?
- Vẫn làm ăn sinh sống ở TPHCM, vẫn làm hộ chiếu đi du lịch, làm chứng minh nhân dân, đến cơ quan, chính quyền cũng không biết tới vụ án này. Kết quả là do đã hết thời hạn truy cứu (5 năm) nên phải giải tán, cho về.
- Cứ như là chuyện... trên mạng chứ không phải ở bộ máy hành pháp của ta nữa.
- Thế mới tài, nhưng còn thua một vụ ở Cty TNHH xuất nhập khẩu Triều Đức Linh ở quận 8, TPHCM. Cty này thành lập 8.6.2004, do ông Đinh Xuân Quảng làm giám đốc. Đến tháng 8.2006, Chi cục Hải quan KV1 cử người đến yêu cầu nộp thuế (300 triệu đồng), thì mới rõ Cty này không có ở địa chỉ đăng ký.
- Chuyện quá thường, các Cty trốn thuế, Cty "ma" có hàng nghìn.
- Không chỉ là Cty "ma" mà giám đốc cũng là "ma".
- "Macàbông" hay "macàchớp"?
- Ma thứ thiệt, vì ông Đinh Xuân Quảng đã chết ngày 18.8.2003, tức là gần một năm trước khi thành lập Cty.
- Ơ hay, thế hoá ra còn có cả vụ án "ma", giấy phép kinh doanh "ma" nữa à? Xin chào thua quý vị!