Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Loạt trận vòng bảng Champions League rạng sáng ngày 1.10
M.U, Arsenal ra oai
Lao Động số 227 Ngày 02/10/2008 Cập nhật: 8:46 AM, 02/10/2008
(LĐ) - Trước Aalborg có đẳng cấp thấp hơn hẳn, các nhà ĐKVĐ không quá khó để làm nên trận thắng 3-0, đồng thời giúp "đại pháo" Berbatov thông nòng. Arsenal thì biến cơn thịnh nộ từ cú ngã đau ở Giải Ngoại hạng thành động lực huỷ diệt Porto với 4 bàn không gỡ.

Không muốn tái diễn sai lầm từng khiến M.U thua FC Kobenhavn cách đây 2 năm, HLV Ferguson quyết định dùng đội hình mạnh nhất khi làm khách trên sân Aalborg hôm qua. Với sự chênh lệch quá lớn giữa một bên là dàn sao hàng khủng với bên còn lại là những cầu thủ vô danh, M.U dễ dàng nã đến 3 bàn vào lưới CLB Đan Mạch.

Bên cạnh 3 điểm và ngôi đầu bảng E, trận thắng còn khẳng định HLV Ferguson đã không lầm khi gửi trọn niềm tin vào cặp tiền đạo một mới, một cũ Berbatov - Rooney.

Cái tên  đầu là bản hợp đồng đắt giá nhất của M.U hè 2008 khi chuyển đến từ Tottenham với giá gần 31 triệu bảng, nhưng chưa một lần phát hỏa kể từ đầu mùa. Người còn lại cũng gây thất vọng khi mãi đến vòng đấu cuối tuần qua ở Giải Ngoại hạng mới chịu nổ súng.

Tuy nhiên, trước Aalborg hôm qua, cả hai đều chói sáng. Rooney mở tỉ số, còn Berbatov thì "thông nòng" lập cú đúp, ấn định thắng lợi cho M.U.

Không kém cạnh M.U, Arsenal cũng chơi tưng bừng và thắng đậm 4-0 trước Porto, đội bóng có thực lực, nhưng luôn bị át vía trong các chuyến làm khách ở Anh. Lòng kiêu hãnh bị tổn thương và nỗi bực dọc từ thất bại trước Hull City ở Giải Ngoại hạng cuối tuần qua đã trở thành động lực, giúp các học trò của HLV Wenger chơi một trận như lên đồng.

Sau nửa giờ bắt nhịp, họ liên tiếp cho Porto lĩnh đòn trong 15 phút cuối hiệp một, khi  Van Persie và Adebayor lần lượt chuyền bóng cho nhau lập công. Sang hiệp hai, bộ đôi này còn ghi thêm mỗi người một bàn, hoàn tất thắng lợi hoành tráng của Arsenal.

Còn Real Madrid và Villarreal cũng lần lượt đem tin vui về cho bóng đá Tây Ban Nha bằng những thắng lợi 2-1 rồi 1-0 trước Zenit và Celtic. Italia thì có một đêm buồn khi hai đại diện của họ đều không thắng. Juventus phải rượt đuổi toát mồ hôi mới giành được một kết quả hoà 2-2, còn Fiorentina thì gây thất vọng khi để đối thủ dưới cơ đến từ Romania, Steaua Bucharest cầm chân 0-0.

Khánh Quang

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động