Một vòng đấu mà ở Quy Nhơn, dư luận lên tiếng có một cuộc "cấn điểm" mà Đà Nẵng sau trận thắng đậm Gỗ sẽ rót về vùng trũng Bình Định (!?). Có thể đấy chỉ là lời đồn dựa trên mối quan hệ lâu nay giữa tam giác bóng đá miền Trung và dựa vào đội bóng quê hương ông bầu Đoàn Nguyên Đức.
Cũng ở vòng 20 này, có người còn chỉ ra sân Thanh Hoá có thể được dự báo nóng mà nguội, vì con trai ông HLV trưởng Thanh Hoá - Trần Văn Phúc lại là Phó GĐĐH ximăng Hải Phòng. Lại còn chuyện tát nước của bóng đá Hà Nội mà Hà Nội ACB một khi đã thắng được Thể Công để trồi lên thì hoàn toàn có thể thắng Khánh Hoà trên sân Nha Trang...
Những quan hệ chằng chịt ấy liệu ban tổ chức có biết và có lên phương án?
Tuần qua, người hâm mộ vẫn chờ ông Chủ tịch VFF tung cái gọi là "bí mật" về chuyện Thể Công "ngã ngựa", nhưng hình như vụ ấy đang bị kéo cho chìm xuồng để ông Chủ tịch mang tiếng "vạ miệng".
Chưa thấy "lửa" nhưng "khói" thì đã nhiều rồi.
Lại còn có một loại "khói" mà báo giới đã chỉ ra cho những nhà tổ chức (thực chất thì những nhà tổ chức không thể không biết), đó là trong chiến dịch tìm điểm khi "đi đêm" với lãnh đạo đội bóng không được thì nhiều đội chuyển qua cửa "đi" với cầu thủ.
Đấy là lý do đã có cầu thủ một số đội bóng bắt đầu hậm hực nhau: "Nó đá kiểu đấy thì chúng em chết!".
"Khói" sau trận đấu (vòng 19) và "khói" trước trận đấu (vòng 20). Hy vọng là sau vòng đấu này, những người có trách nhiệm vẫn không khăng khăng chưa có "lửa".