- Đừng nói vớ vẩn, so sánh lung tung.
- Lũ quét tàn khốc nhưng chỉ có một xóm, mươi nhà do cư trú ở điểm không an toàn nên bị quét đi. Đằng này, ở chốn "rồng cuộn hổ ngồi" mà cả triệu dân bị chìm trong nước mưa hỗn hợp 3 ngày đêm thì còn gì là người, nói chi đến tài sản, nói chi đến kinh tế - xã hội, mọi thứ lộn tùng phèo hết.
- Thế nào là nước mưa hỗn hợp?
- Nước mưa + cống rãnh + bể phốt = nước tương đen. Thôi thì bẩn cũng tạm chịu, nhưng ngâm một nửa thành phố mấy ngày thì...
- Mấy hôm nay dân chúng bị cắt liên lạc với thành phố vì mất điện, mất truyền hình cáp, mất Internet, chỉ mong được giải thích về đợt mưa "hiếm có", được thành phố hứa hẹn đến bao giờ thì hết bị "ngâm tương".
- Phải công nhận dân Hà Nội rất năng động. Chỉ vài giờ sau lũ ngâm là các dịch vụ đẩy xe, lau bugi, đi chợ thuê xuất hiện. Ngày 1.11, các bà hàng rau vẫn phục vụ nhân dân với giá 30.000đ một mớ rau muống. Hôm 2.11, bà con nông dân ngoại thành tiếp rau vào cho nội thành, giá chỉ còn 10.000đ/mớ.
Các em sinh viên tỉnh xa vừa thu hoạch xong vụ bán hoa 20.10, lại xắn quần đến bẹn đi "phân phối" rau muống theo phương thức mua một bán hai. Rất tiếc là không có dự báo nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn đang lao đao vì lạm phát đã không kịp vào cuộc. Cty nào mà sản xuất thuyền thúng bằng tôn kịp đợt này chắc ăn đủ.
- Xem ra lũ ngâm cũng có 3 cái được. Thứ nhất là bọn trẻ được nghỉ học ở nhà vầy nước. Thứ hai là các con sông đã bị biến thành cống từ lâu, nay lại hiện nguyên hình "tất cả các dòng sông đều chảy". Thứ ba là các tụ điểm ăn chơi đều giảm khách. Thứ tư, đang xuất hiện ngành nghề mới ở Hà Nội: Sản xuất thuyền thúng bằng tôn.