Việc dạy tiếng Việt cho con em người VN ở nước ngoài đã được đặt ra từ lâu như một vấn đề cấp bách và cần được triển khai rộng khắp các nước có người VN sinh sống. Riêng tại Nga, một số thành phố và cả thủ đô Mátxcơva đã từng mở ra và thể nghiệm một vài lớp tiếng Việt, nhưng kết quả mới chỉ dừng ở tính chất phong trào mà nguyên nhân chính là so với các nước khác, cộng đồng người VN ở Nga gặp khó khăn bội phần do tính thiếu ổn định và cả thiếu các Mạnh Thường Quân. Vì vậy, suốt cả một thời gian dài tại Nga vẫn chưa quy tụ được những người tâm huyết dành thời gian và trí lực cho công việc đầy ý nghĩa này.
Nay thì mặc dù diện tích khá hạn hẹp, nhưng với cảm tình đặc biệt dành cho học sinh VN, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông 282 đã cho phép thành lập một phòng truyền thống VN rộng 80m2 và dành một phòng rộng nhất để làm lớp học tiếng Việt tại khu giảng đường. Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt vừa diễn ra hôm 11.10 được đánh giá như một sự kiện của cộng đồng người VN tại Nga và càng củng cố hy vọng rằng sau đó sẽ còn nhiều lớp tiếng Việt mới được mở ra. Cô Hiệu trưởng Irina Egorovna cùng Tham tán Công sứ VN Nguyễn Ngọc Bình cắt băng khánh thành, đón gần 40 học sinh VN sau khi đến đặt hoa trước ảnh Bác tại phòng truyền thống, vào lớp. Chị Phạm Minh Thuý - nghiên cứu sinh Trường Sư phạm Lênin - được Hiệu trưởng nhà trường và ban phụ huynh mời phụ trách và giảng dạy chính thức cho lớp tiếng Việt.
Tiếp đó, vào ngày 16.11 tới, một Ngày Văn hoá VN riêng trong khuôn khổ chương trình chung của trường sẽ được tổ chức theo sáng kiến của bà hiệu trưởng.
Có được điều đó phần lớn do nỗ lực của Hội Phụ huynh học sinh Trường 282 đã dành nhiều công sức và thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với Ban Giám hiệu trường để bày tỏ nguyện vọng có được một không gian VN, một lớp tiếng Việt giúp cho con em người VN học tập. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp công sức không nhỏ của các anh, các chị: Phạm Thị Điềm, Trần Văn Thắng, Nguyễn Dương Liễu, Hương Lan, Bùi Văn Hoà. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ngay từ đầu cũng đã thể hiện sự quan tâm hết lòng và bằng các quan hệ của mình chắp nối thông tin để tranh thủ sự hỗ trợ của Đại sứ quán và lãnh đạo Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài...