Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lời nguyền ở Hàm Rồng
Lao Động số 209 Ngày 11/09/2008 Cập nhật: 8:02 AM, 11/09/2008
Thế Anh không chuyên nghiệp thật, nhưng lẽ ra họ đã có thể hiểu nhau hơn.
(LĐ) - Xung quanh vụ ông Calisto bực bội và "từ" cầu thủ, sự điềm đạm và nụ cười thân thiện thường thấy của ông đã thay bằng hình ảnh khác qua lời nói gằn giọng từng tiếng và ánh mắt giận dữ.

Theo ghi nhận của các phóng viên tại Gia Lai thì buổi họp báo tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng của HA.GL, ông Calisto để nguyên trang phục còn ướt đẫm nước mưa và mồ hôi. Ông mời trợ lý Nguyễn Văn Hiệp cùng đội trưởng Minh Phương lên hàng ghế cao nhất và bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình.

Ông bực bội nói về sự chậm trễ của các tuyển thủ, dù tất cả đã là cầu thủ chuyên nghiệp và là những tuyển thủ quốc gia, những người "làm giàu" từ bóng đá và chính bóng đá đã cho họ nhiều thứ...

Ông nhắc đến con người VN và tinh thần VN rất nhiều, vì ông ngạc nhiên khi không thấy nó hiện hữu nơi những cầu thủ mà ông cho rằng quá ích kỷ và trốn chạy khỏi đội tuyển (ĐT) vì những lý do không chính đáng, những điệp khúc như hoàn cảnh, chuyện gia đình...

Nếu việc các cầu thủ mà ông rất tin tưởng như Công Vinh, Như Thành... tập trung trễ làm ông không vui, thì việc Thế Anh có mặt ở ĐT rồi xin rút lui vì lý do con ốm làm ông nổi giận thực sự.

Sự bực bội ấy được ông trút hết trong cuộc họp báo và thốt lên "lời nguyền": "Nếu tôi còn là HLV trưởng ĐT VN thì sẽ không bao giờ gọi Thế Anh lên ĐT nữa".

Ngoài ra, ông cũng khẳng định sẽ không có cơ hội cho Vũ Phong tham dự Cúp TPHCM vì việc rút lui (bằng điện thoại chứ không trình diện) với lý do... cưới vợ.

Cũng nên nhớ "lời nguyền" cấm cửa Thế Anh lên tuyển, ông Calisto đã từng nói với Huy Hoàng khi cầu thủ này "nhõng nhẽo" và xin rút khỏi đội tuyển vì đau... cái đầu hơn là đau chân (theo lời nhận xét của ông).

Nói về những trường hợp xin rút khỏi ĐT, cũng có những đề cập về trường hợp của Tấn Tài thời Tavares năm 2004, nhưng cũng nên tách bạch vụ Tấn Tài (cầu thủ trẻ mới lên tuyển để làm quân xanh) và trường hợp các "ông sao" đã định hình trong hàng ngũ ĐT quốc gia.

Với Thế Anh, hôm qua cũng rất nhiều người "truy" cầu thủ này về việc con ốm chỉ là cái cớ, còn lý do chính là sự cấn cá với Santos luôn là người giữ thành số 1 mà Thế Anh không thấy lối ra và không phục ông Calisto, thì cầu thủ này không trả lời. Cũng cần nhớ ở đợt tập trung trước đây khi ĐT và chuẩn bị đi Indonesia đá giao hữu, thì Thế Anh cũng có lý do rút lui và có bực dọc than thở: "Đi để ngồi dự bị cho Santos thì đi để làm gì".

Ở đây rõ ràng trong Thế Anh có tồn tại suy nghĩ giữa số 1 và số 2, mà anh không cho mình là người đứng sau và trong anh luôn có tư tưởng ông Calisto ưu ái cho "người nhà", hay gần hơn là cho "học trò" của ông. Phản kháng như Thế Anh không phải là cách của cầu thủ chuyên nghiệp và với sự phản kháng ấy, Thế Anh sẽ mất nhiều hơn được.

Hơn ai hết ở vụ việc này, những trợ lý của ông Calisto phải nhìn ra và phải giúp ông thật nhiều, rồi trên nữa là những người thuê ông Calisto giúp bóng đá VN tốt hơn. Nhân vụ này cũng xin lấy một ví dụ rất nhỏ, đó là việc cho riêng Santos trễ phép đến 20.9 đã là một vết dằm trong suy nghĩ của nhiều người. Lẽ ra thì mọi người hoàn toàn có thể ngăn được một cuộc ra đi thứ hai sau Huy Hoàng, nếu sớm làm thông cái đầu của một thủ môn luôn mang nỗi ám ảnh mình là số 2.

Sạch bóng thủ môn

Hai buổi tập hôm qua (10.9) của đội tuyển QG đã khuyết toàn bộ đội ngũ những người đeo găng. Do vậy, nên HLV Calisto hầu như chỉ cho các cầu thủ tập đá "gôn tôm". Để chữa cháy, HLV Calisto đã triệu tập Hồng Sơn và Đức Cường. Song đến cuối chiều qua, ông Calisto mới chỉ liên lạc được với Hồng Sơn, còn Đức Cường vẫn chưa có phản hồi. Nếu mua được vé máy bay, thì sớm nhất phải đến chiều nay, Hồng Sơn mới góp mặt tại Hàm Rồng.

Dù chỉ được gọi lên lấp chỗ trống, song Hồng Sơn vẫn tỏ ra rất tích cực và quyết tâm, khi trao đổi với Lao Động qua điện thoại: "Chấn thương dây chằng đầu gối khiến tôi phải xin rút lui ở lần tập trung trước, đến nay vẫn chưa phẫu thuật, song tôi sẽ cố gắng chừng nào còn có thể". T.Hải

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động