Chúng tôi rất phẫn nộ về hành vi côn đồ, vô văn hoá và vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam của con cháu bà Tư Hường (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàn Cầu) đã ngang nhiên thoá mạ, hành hung nhà báo Minh Quốc.
Việc con rể bà Hường thoá mạ, hành hung phóng viên Minh Quốc đã là hành vi không thể tha thứ nhưng nghe cháu ngoại bà Hường mới 16 tuổi đã dám phun ra câu nói "Mày phải nhớ rằng, mày có cái thẻ này cho mày làm việc là do tiền của gia đình tao bỏ ra, biết chưa?" thì chúng tôi quá bất bình.
Sự việc nghiêm trọng không thể chấp nhận được như vậy mà bà Hường còn biện minh rằng do con cháu bà là Việt Kiều mới ở Canada về nước nên không hiểu văn hoá, cách hành xử ở Việt Nam. Và rằng cháu bà còn trẻ quá, mới 16 tuổi,... Vậy tôi xin hỏi bà Hường: Văn hoá Canada cho phép quyền lăng mạ, xúc phạm hành hung người khác trước mắt bàn dân thiên hạ? Văn hoá Canada cho phép cháu bà đưa đồng tiền ra để hạ nhục một phóng viên nước sở tại nhất là phóng viên đó đang tác nghiệp tại một hoạt động văn hoá danh giá như tiệc mừng tân HHHV 2008 mà công ty Hoàn Vũ của gia đình bà là thành viên tài trợ cuộc thi?
Lời biện minh của bà xúc phạm đến cả lòng tự trọng của bà con Việt Kiều sống xa Tổ quốc không chỉ sống ở Canada mà còn ở nhiều nơi.
Tôi cũng không hiểu các cơ quan chức năng, địa phương quản lý hoạt động của cuộc thi HHHV 2008 đã thể hiện trách nhiệm như thế nào mà để xảy ra sự việc đáng xấu hổ như vậy.
Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần nghiêm trị kịp thời những kẻ coi đồng tiền là trên hết này để họ phải nhận được bài học nhớ đời.