Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"Lốc cam" bị diệt bởi chính người Hà Lan
Lao Động số 141 Ngày 23/06/2008 Cập nhật: 10:15 PM, 22/06/2008
Những người đồng hương Marco van Basten (trái) và Guus Hiddink.
(LĐ) - Một người Hà Lan đã chống lại cả nước Hà Lan. Người Hà Lan ấy vẫn hát quốc ca Hà Lan, vẫn mang dòng máu nóng Hà Lan, nhưng lại nghiêm nghị khi bản quốc ca Nga trỗi dậy. Đơn giản bởi đó là một phần của ông hay đúng hơn là của cái nghiệp mà ông đeo đuổi.

Số phận nghiệt ngã đã đẩy đội Nga mà Hiddink dẫn dắt phải đối đầu với đội Hà Lan quê hương ông. Và với vai trò của người làm thuê chuyên nghiệp, Hiddink hiểu rằng ông buộc phải đứng ở phía đối đầu với đội bóng quê hương ông trong 120 phút với cảm xúc của một người bị xem là tội đồ phá vỡ những công trình của "lốc cam".

Đúng là chỉ có người Hà Lan mới hiểu về lối chơi của người Hà Lan. Hiddink không khó để tìm ra những tử huyệt mà thầy trò Van Basten còn mơ màng sau ba chiến thắng ngoạn mục và một danh hiệu ứng viên vô địch. Hiddink không khó để đọc vị ra một người đàn em vừa tạo nên một cơn lốc làm say mê cả thế giới.

Nhưng cấu trúc của "lốc cam" cũng có cái gót Achille của nó mà có thể Van Basten không nhìn thấy rõ bằng một "người ngoài" mang dòng máu Hà Lan và từng làm HLV trưởng đội Hà Lan.

Chỉ có Hiddink khi đối đầu với một Hà Lan hùng mạnh đã dám chơi đòn đôi công với hiệu ứng tạo ra sau lốc.

Ông chỉ đạo đội không co cụm phòng ngự để rình rập, mà dàn trận ngay từ tuyến hai, ngăn những hiểm hoạ vốn là xuất phát điểm của mọi cơn lốc.

Chỉ có người Hà Lan mới hiểu mọi chân tơ kẽ tóc của người Hà Lan. Nếu trong trận thắng Italia, Van Basten chơi đòn độc bằng việc thay vì gia tăng phòng ngự, ông lại đổ người vào để tấn công, thì Hiddink rạng sáng qua cũng chơi đòn "dĩ độc trị độc" ấy.

Để giảm sức công phá của Hà Lan, ông sẵn sàng đưa những "quả bộc phá" kiểu Arshavin, Pavlyuchenko và cả Zhirkov luôn sẵn sàng phát nổ sau lưng hàng tiền vệ vốn là thế mạnh của thầy trò Van Basten.

Thế là từ một đội kèo trên, Hà Lan phải luống cuống chống đỡ với bão tuyết của người Nga do một người Hà Lan lĩnh xướng.

Khi tuyến giữa của Hà Lan bị cắt vụn bởi một khu trung tuyến dày và chặt chẽ với kỷ luật đấu pháp cao, thì tuyến dưới lại phải thường xuyên đối đầu với những khối thuốc nổ.

Một Arshavin làm điên đảo hàng thủ, một Zhirkov lên bóng còn hơn cả lốc và một Pavlyuchenko luôn sẵn sàng khai hoả đe doạ Van der Sar.

"Cơn lốc cam" đã bị tiêu diệt bởi chính người Hà Lan quá hiểu về bóng đá Hà Lan và con người Hà Lan.

Nỗi đau của người Hà Lan chính là bị kết liễu bởi chính người Hà Lan tha phương đã lên hàng "phù thuỷ".

Hiddink quả là một quái kiệt của bóng đá thế giới!

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động