Ông bạn cùng "Cty dưa lê" gật gù, vẻ coi thường đối tượng:
- Làm gì mà như bị ong đốt thế, khung phạt có vậy thì họ phạt vậy, chưa biết chừng phen này Vedan còn được "biểu dương"...
- Có mà điên!
- Nếu tớ có quyền, tớ biểu dương Vedan đã thành khẩn nhận khuyết điểm, nhận phạt mức cao nhất để làm gương cho "phong trào".
- "Phong trào" khỉ gió gì ở đây?
- "Phong trào" tình nguyện nộp "phạt cho tồn tại". Sau khi Vedan bị phát giác, người ta đã phát hiện thêm rất nhiều Vedan nữa, "thành tích" gây ô nhiễm không kém gì đại gia bột ngọt. Nếu thống kê cả nước, các cơ sở thải "on-lai" ra môi trường có hàng nghìn, hàng vạn. Học tập Vedan mỗi anh nộp 216,5 triệu sẽ là một núi tiền, dư sức gây quỹ bảo vệ môi trường.
- Cứ cho là như thế đi, nhưng môi trường vẫn bị xâm hại. Phải có biện pháp mạnh hơn, một là đóng cửa, hai là phải làm lại hệ thống xử lý nước thải rồi mới cho hoạt động trở lại.
- Chuyện ấy hạ hồi phân giải. Mới có hồi I thôi chú em ơi.
- Em sợ từ hồi I sang hồi II lộ trình vời vợi lắm.
- Đó là việc của cơ quan chức năng, đâu phải nhiệm vụ của cậu. Vừa hôm kia bọn "xà bần tặc" lại khủng bố phường ta một xe nữa. Sao cậu không lên đài phường vạch mặt chỉ tên nó ra?
- Có biết nó là ai mà vạch? Tuần này rong bão số 7, mát giời, ai cũng ngủ say cả.
- Nói có lý, nhưng ngủ say tới 14 năm như vụ Vedan nghe chưa ổn lắm nhỉ!