Lộ trình ấy cũng từng được giao một nửa cho ông Mai Đức Chung làm móng, rồi phần trang trí nội thất người ta lại giao cho ông A.Riedl, để rồi sụp đổ hoàn toàn ở SEA Games 24.
Bây giờ thì những nhà làm bóng đá lại tích luỹ các kinh nghiệm và những tai nạn để làm mới, từ một đội U.22 VN giao cho ông Mai Đức Chung toàn quyền.
Năm ngoái, khi ông Riedl đi chữa thận thì thành phần đội Olympic (mà ông Chung làm) chơi rất có lửa với những đối thủ trên cơ ở Trung Á, Tây Á và làm ngạc nhiên giới chuyên môn. Hồi đấy, ông Chung chỉ có một bài độc phòng ngự phản công với vai trò nổi bật của tiền đạo lùi trao cho Công Vinh và tạo nên sức bật mới.
Bây giờ thì ông Chung lại được tin tưởng trao cho làm lại với những con người mới mà ông tuyển chọn qua mặt bằng V-League.
Ông Chung có thể bỏ sót nhân tài, nhưng cái chính là ông được trao toàn quyền và chịu trách nhiệm với lứa cầu thủ ấy.
Hãy để ông Chung làm với phần việc mà ông từng ấp ủ và rất thành công với lứa Olympic VN năm 2007.
Có thể lối dẫn dắt của ông Chung chưa đa dạng, bởi ông trung thành với một miếng đánh phòng ngự phản công khi chơi với đối thủ mạnh mà chưa có bài để đánh với những đối thủ ngang hàng hoặc trên cơ. Có thể, ông Chung vẫn còn thiếu nhiều so với những người tiền nhiệm, nhưng nếu đã tin và giao cho ông, thì cứ để ông làm, chứ đừng bắt ông nhọc công rồi giữa đường lại ấn người khác vào.
Lộ trình U.22 VN cần một thuyền trưởng xuyên suốt dẫn dắt nó đến cái đích SEA Games 25.