Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Live show thời kinh tế suy thoái
Lao Động số 74 Ngày 06/04/2009 Cập nhật: 8:00 AM, 06/04/2009
Hồ Ngọc Hà. Ảnh P.Nga
(LĐ) - Từ đầu năm đến nay, không khí vắng lặng của show-biz TPHCM tiềm ẩn những cảnh báo về việc vung tiền tỉ, mà đổi lại chỉ là hư danh. Bởi đã từ lâu, tấm vé không nói lên giá trị của show diễn.

Làm chung, không làm riêng

Chính vì thế, trong tháng tư này chỉ rộ lên một số chương trình kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vốn được tổ chức thường niên tại TPHCM, ở Bình Quới, nhà hát Hoà Bình, hay ở café sách Phương Nam, cùng một loạt phòng trà... Tuy nhiên, theo nhiều nhà tổ chức, mức đầu tư có phần thu gọn. Chỉ duy nhất ca sĩ Ánh Tuyết mang quân ra nhà hát Hoà Bình làm đêm nhạc Trịnh, dựng lại "Dã tràng ca" với đầu tư khoảng vài trăm triệu đồng. Còn lại, ngoại trừ Hồ Ngọc Hà đang chuẩn bị làm live show trong tháng sáu tới, như không thể hoãn lại được sau nhiều lần hẹn và có đủ tiềm lực để chấp nhận bù lỗ, thì xu hướng bây giờ là làm chương trình chung, được đâu hay đấy, chứ không thể đứng riêng.

Một đại nhạc hội thu hút sao hải ngoại về hát ở VN như "Ca nhạc - nụ cười - thời trang" của MFC và HTVC, đầu tư trên 6 tỉ đồng, diễn ra vào hạ tuần tháng ba vừa qua cũng chỉ là để quay phim, làm băng đĩa. Nhà sản xuất không mong bán được vé trong hai đêm (không đông người xem) và cũng khẳng định, chương trình này chủ yếu là để phát sóng trên kênh Thuần Việt của HTVC, mục đích lấy tên là chính. Thời gian này, giới tổ chức biểu diễn trong nước phải ngẫm kỹ trước khi tung chiêu mới. "Duyên dáng VN" sau một năm không tổ chức, năm nay lại rục rịch cấp thẻ VIP cho những thành viên "sộp" để có thể trở lại ở nhà hát Hoà Bình trong tháng năm.

Các nhà tài trợ thoái lui

ảnh hưởng lớn nhất là nhiều chương trình truyền hình, nay đã giảm hẳn số lượng. Điển hình là đêm trao giải "Album vàng 2008" trong tháng hai cũng phải dừng phát sóng trực tiếp. Khi làn sóng truyền hình trực tiếp giảm bớt, có lẽ người thở phào sớm nhất lại là khán giả màn ảnh nhỏ, vì từ lâu nay, chất lượng của những chương trình này không đảm bảo. Các nhà tài trợ thoái lui trên sóng truyền hình là chuyện gần đây, còn từ trước, họ đã không mấy mặn mà với live show của ca sĩ. Lý do mà nhiều live show diễn ra trên giấy cũng chính vì phút cuối nhà tài trợ đổi ý. Nhưng không phải chương trình nào nhận được tài trợ đã vội mừng, bởi những ràng buộc không ý nhị đôi khi biến chương trình thành nơi giới thiệu logo sản phẩm bất đắc dĩ.

Nhiều năm nay, không ít ca sĩ tự hứa chả dại ôm lỗ nữa, mà vẫn... làm live show, vì không chịu nổi sự lãng quên trên mặt báo và trong lòng công chúng. Khi được hỏi, vì sao biết chắc là lỗ, mà một số ca sĩ vẫn tự bỏ tiền tỉ ra làm live show, một bầu sô cho biết: Họ không chịu nổi sự phẳng lặng, muốn làm gì đó để nhắc nhở mọi người đừng quên mình, dẫu biết tiền đi... không lấy lại được gì. Mỹ Lệ mất 1,5 tỉ đồng, chỉ để khẳng định sự trở lại của mình sau thời gian vắng bóng, hay như Hồng Nhung - Quang Dũng làm chương trình mini đắt giá cũng chỉ để "xin đừng quên tôi".
 
Song dường như cái "thú đau thương" này không đủ xoa dịu nỗi buồn bị quên lãng, vì tất cả đều rơi tõm vào im lặng. Thời suy thoái kinh tế không khiến khán giả đến nhà hát xem ca nhạc, cũng không buồn ngó lên truyền hình. Nhưng xem ra, đây là lúc nhà tổ chức lẫn ca sĩ đều phải nhìn lại mình: Có nên quăng tiền qua cửa sổ hay nói "quên đi" với live show nhạt nhẽo?

Minh Thi

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động