Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Linh Nga: Làn gió tươi trẻ trong khung trời múa
Lao Động Cuối tuần số 22 Ngày 01/06/2008 Cập nhật: 6:31 AM, 01/06/2008
Nghệ sĩ múa Linh Nga.
(LĐCT) - Về nước sau 10 năm học múa ở Trung Quốc, Linh Nga đang ở trong độ rực rỡ của tài năng: Cô vừa nhận giải lưu học sinh xuất sắc 2004-2008 của Viện Múa Bắc Kinh (nơi nhiều tài tử Trung Quốc nổi tiếng theo học), chuẩn bị tham gia Festival Huế và các cuộc trình diễn dày đặc.

Sắp tới là một live show riêng, với sự hợp tác của biên đạo múa người Thượng Hải Wu Hoan.

Người ta ví Linh Nga như làn gió tươi trẻ trong khung trời múa. Khung trời đôi khi hẹp, đôi khi không mấy sáng sủa, nhưng sự hiện diện của lớp trẻ như Linh Nga, Thuỳ Chi... đã thực sự làm tan mây mù. Không còn ai thay họ kế tục sự nghiệp của lớp nghệ sĩ múa đi trước.

Thế mạnh của Linh Nga, ngoài yếu tố là con nhà nòi (bố là NSƯT Đặng Hùng, mẹ là NSƯT Vương Linh), chính là sự nhạy cảm trong diễn xuất, kỹ thuật tinh. Nhưng điều khiến Linh Nga tỏa sáng trên sân khấu chính là những khoảnh khắc hết mình vì nghệ thuật, sự rung động cộng hưởng trong từng vũ điệu, khả năng nhạc cảm và ngôn ngữ hình thể trời cho.

Gặp Linh Nga khi cô ngập đầu trong công việc: Tập từ sáng đến 11h khuya cho chương trình Hoa hậu Hoàn Vũ VN. Không hiểu cô lấy đâu ra sức cho một loạt chương trình dày đặc sắp tới. Nga cười nhẹ như gió thoảng: "Trong chương trình, những tiết mục mà tôi tham dự là "Đào liễu"(NSƯT Vương Linh dàn dựng), múa đôi "Trái đất và nửa vầng trăng"(với thầy dạy, nghệ sĩ múa Wu Hoan) và một tiết mục dựng cho cuộc thi Hoa hậu. Ở Festival Huế sắp tới có thêm "Nàng tiên cá", "Một thoáng VN", "Cánh én mùa xuân", "Sức mạnh tuổi trẻ", và dĩ nhiên, cả "Đào liễu".

"Cho dù nhiều người nói, tình hình múa trong nước khá èo uột, nhưng mỗi lần về nước là tôi vẫn có quá nhiều việc để làm. Cũng có người lo ngại, làm nghề múa thì sao sống được, nhưng với tôi, múa là niềm đam mê. Cho dù đó không phải là nghề hái ra tiền, nhưng là bộ môn quan trọng trong nghệ thuật" - Linh Nga tâm sự.

Khi được hỏi, thế hệ của Linh Nga đang giữ trụ cột trong việc khôi phục nghệ thuật múa, liệu cô đã sẵn sàng trong vai trò này chưa, Linh Nga cho biết: "Tôi hy vọng ở lớp diễn viên múa đang du học ở các nước trên thế giới (Nga, Mỹ và Châu Âu). Có thể sau khi học xong, họ ở lại, làm việc trong các nhà hát hay đoàn nghệ thuật, nhưng nếu có điều kiện, họ quay lại VN để cùng nhau xây dựng một nền múa hiện đại, thì thật tuyệt vời.

Ngành múa sẽ lên rất nhanh nếu có sự chung tay đóng góp của thế hệ trẻ như thế. Hiện nay, nhu cầu về múa đang rất cao, nhưng không chỉ dừng ở các tiết mục đan xen trong chương trình tạp kỹ hay múa minh hoạ cho ca khúc, mà chính là những điệu múa dân gian đương đại. Tôi nghĩ rằng, ở độ tuổi sung sức như hiện nay, tôi sẽ tiếp tục biểu diễn, cống hiến hết sức mình càng tốt, chứ chưa đi dạy ngay".

Vẻ ngoài cuốn hút, ăn nói lưu loát, bặt thiệp, và bên trong là một nội tâm phong phú, Linh Nga có tố chất của một nghệ sĩ đang lớn. Con thiên nga xinh đẹp này đang thực sự là làn gió xuân tươi trẻ thổi qua bầu trời múa VN.

Minh Thi

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động