Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
1h45 ngày 21.6, Croatia - Thổ Nhĩ Kỳ:
Lịch sử ở phía trước
Lao Động số 139 Ngày 20/06/2008 Cập nhật: 10:20 PM, 19/06/2008
Niko Kranjcar và Nihat Kahveci (ảnh phải), ai sẽ giúp đội nhà vào bán kết?
(LĐ) - Với họ, một suất ở bán kết EURO 2008 vẫn còn quá mới mẻ. Một cuộc chiến thực sự ở Ernst Happel, giữa 2 đội bóng có lối chơi giàu kỹ thuật.

Chu kỳ 3 VCK trôi qua như cơn gió thoảng. VCK EURO 96 tại Anh, Croatia với dàn hảo thủ thời hậu Nam Tư - Suker, Boban..., đã nhẹ nhàng lướt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 1 - 0 như một nấc thang quan trọng để vào tứ kết. Có lẽ Slaven Bilic là người duy nhất sót lại trong thành phần 2 đội, sau buổi chiều xứ sương mù cách đây 12 năm. Với phong độ của Croatia hiện tại, HLV 39 tuổi Slaven Bilic tin rằng đội bóng của ông đủ sức vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa.

Một ngày trước trận đấu quan trọng tại Vienna, Croatia vấp phải chút khó khăn về nhân sự, khi hậu vệ Dario Knezevic và tiền đạo Igor Budan nhiều khả năng không thể ra sân, do chấn thương. Nhưng nếu là lý do này, Thổ Nhĩ Kỳ và đồng nghiệp Fatih Terim  thậm chí còn thiệt thòi hơn.

Họ sẽ  không có thủ thành số 1 Volkan Demirel, sau chiếc thẻ đỏ trong trận thắng 3 - 2 lịch sử trước CH Czech ở lượt trận cuối vòng bảng (trận đấu mà LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phạt 44.000 francs Thụy Sĩ, do các CĐV nhà gây rối); tiền vệ Mehmet Aurelio cũng chịu chung số phận, vì chiếc thẻ vàng thứ hai hôm đó. Chưa hết, thủ quân Emre Belozoglu, tiền vệ Emre Gungor, Servet Cetin và Gokhan Zan chưa kịp bình phục chấn thương. Khó khăn chất chồng, khiến HLV Fatih Terim cũng không dám lạc quan. Ông nói: "Điều đầu tiên tôi làm mỗi buổi sáng thức giấc, là liếc qua bản danh sách chấn thương và hy vọng nó đừng dài thêm...".

Chuyên gia VN nhận định

HLV Trần Duy Long (TPHCM):
Trên lý thuyết thì Croatia nhỉnh hơn về chuyên môn, có cá nhân xuất sắc hơn. Nhưng chuyện Thổ Nhĩ Kỳ loại CH Czech lại không thể xem nhẹ. Có thể nói đây là đại biểu của 2 trường phái bóng đá. Croatia thiên về kỹ thuật còn Thổ Nhĩ Kỳ nặng về thể lực. Nhưng Croatia cũng có thể lực rất tốt, chơi pressing hiệu quả. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng có độ nhanh nhẹn, biết tận dụng cơ hội và nếu Croatia lại mắc sai lầm như Czech thì cũng sẽ phải trả giá đắt. Dù tỉ lệ là 50/50, nhưng trận này sẽ được giải quyết trong 90 phút.

HLV Nguyễn Văn Vinh (HAGL): Bóng đá có đến 70% tính toán học nên đội nào có chất khoa học nhiều hơn thì đội đó thắng. Nếu vậy thì Croatia thắng vì các cầu thủ Croatia có kỹ thuật cá nhân tốt, biết lên công về thủ và hơn nữa, biết từng đối thủ để có đấu pháp hợp lý. Dù khó khăn, nhưng tôi tin Croatia thắng và chỉ phải giải quyết trong 90 phút thôi.

HLV Nguyễn Văn Cường (Bình Định): Từ trước đến nay, các nhà chuyên môn vẫn thường ví Croatia như Brazil của Đông Âu. Hơn nữa tính kỷ luật trong thực hiện đấu pháp cũng được các cầu thủ Croatia thực thi rất nghiêm. Cộng với thể lực sung, tinh thần thi đấu thoải mái thì Thổ Nhĩ Kỳ khó cầm cự nổi. Theo tôi, đây chỉ là buổi tập nặng cho Croatia trước một Thổ Nhĩ Kỳ còn khá giản đơn trong lối chơi, lực lượng lại không đồng đều. Croatia sẽ thắng dễ trong 90 phút.  Vũ Hùng ghi

Theo tính toán của HLV trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, người hùng World Cup 2002 - Rustu Recber sẽ đeo găng, thế vào vị trí Volkan Demirel. Cùng với đó, Emre Asik lấp khoảng trống của Gungor và tiền đạo Colin Kazim-Richards vào sân từ đầu, chơi cạnh Tuncay Sanli. Nhạc trưởng Nihat Kahveci sẽ phải lùi sâu, so với vị trí tiền đạo sở trường, nhằm chia sẻ gánh nặng với tuyến hai. Do mất hàng loạt trụ cột, Thổ Nhĩ Kỳ khó bảo toàn một thế công thường thấy như ở vòng bảng, bởi khả năng phòng ngự của họ rất kém. Năm bàn thua tại vòng bảng là những minh chứng. Nếu tinh ý nhận ra những yếu huyệt ở tuyến phòng ngự của đối phương, Slaven Bilic và Croatia sẽ thành công.

Kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, Croatia đang cực kỳ hưng phấn. Nhạc trưởng Niko Kranjcar tự tin tuyên bố sẽ không để cho đối phương một khoảng trống nào trên sân, điều mà họ từng làm được trước Đức. Cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia không sở hữu một đội hình toàn sao, song ý chí và nghị lực phi thường chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của họ.

Sự trở lại rất đúng lúc của tiền đạo Ivan Klasnic giúp Bilic có rất nhiều lựa chọn, trong việc tìm phương án tiếp cận mành lưới đối phương. Sau trận thắng Ba Lan bằng đội hình 2, Slaven Bilic công khai nói lời cảm ơn các học trò và thể hiện sự nể phục đặc cách với chân sút đang khoác áo Bremen: "Với cả tư cách một cầu thủ và một con người, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu ấy. Ivan là một tấm gương sáng cho mọi cầu thủ trẻ noi theo...". Năm 2007, Ivan Klasnic từng trải qua 2 ca ghép thận và chỉ mới trở lại ở giai đoạn 2 mùa bóng năm nay, song với những gì mà anh đã thể hiện, Ivan thực sự là một tài năng thiên bẩm.

Đứng trước vận mệnh mang tính thời cuộc, cả Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ dốc hết vốn để chơi "xanh-chín". Thực tế, nếu một trong hai đội phải rời cuộc chơi sau trận tứ kết này, cũng chẳng phải sự mất mát quá lớn. Cứ lầm lũi tiến và lịch sử gọi tên ai thì người ấy thưa!

* Dự đoán: Hoà ở giờ đấu chính, Thổ Nhĩ Kỳ thắng penalty.

Thảo Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động