Giám đốc điều hành AEG Live Randy Phillips cho biết, 11.000 vé vào cửa sẽ được phát miễn phí cho các fan hâm mộ, nhưng không rõ vé được phân phối như thế nào. Nhiều màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài trung tâm Staples và khu Nokia Plaza để tường thuật trực tiếp chương trình. Không hoạt động nào được tổ chức tại Neverland.
Cũng trong sáng 7.7, gia đình Jackson sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm riêng trước lễ tưởng niệm tại Staples. Kế hoạch trên được bà Katherine - mẹ đẻ của Jackson quyết định. Staples chính là nơi Jackson diễn tập 2 ngày trước khi đột ngột qua đời.
Tuy nhiên, Uỷ viên Hội đồng thành phố Los Angeles Dennis Zine cho rằng, gia đình Jackson nên dời ngày tổ chức lại để có thêm thời gian chuẩn bị. Ông Zine cũng cho biết, ngân sách thành phố không đủ để trả tiền làm thêm cho cảnh sát. "Bạn thử tưởng tượng rằng, có 100 nghìn người đổ xô tới trung tâm Staples có sức chứa chỉ 20 nghìn người. Lúc đó, sẽ có rất nhiều việc để làm mới có thể kiểm soát được đám đông khổng lồ".
Trong bản di chúc làm từ 7 năm trước và vừa được công bố hôm 1.7, Jackson không hề đề ra kế hoạch hay nguyện vọng nào về nơi chôn cất mình sau khi qua đời. Ngày 2.7, trong buổi phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Jackson qua đời với chương trình Today, người anh trai Jermaine Jackson thổ lộ rằng gia đình rất muốn chôn cất vua nhạc pop tại Neverland, bởi đó là "nhà mà Jackson xây dựng bằng cả tình yêu". Theo E!Online, Jackson sẽ được chôn cất tại Forest Lawn ở Hollywood Hills.
Ngày 3.7, đoạn băng dài 1 phút rưỡi cảnh Jackson diễn tập tại Staples 2 ngày trước khi đột tử được AIG Live công bố. Trong đó, Jackson vừa hát vừa nhảy ca khúc "They don't care about us" trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết. Buổi diễn tập kéo dài khoảng 90 phút.
Trong một diễn biến khác, phiên tòa xét xử quyền nuôi con của vợ cũ Jackson - Debbie Rowe, được hoãn tới ngày 13.7 do chính yêu cầu từ luật sư của Rowe. Tại buổi họp báo chiều 2.7, luật sư Eric George cho biết: "Hiện Rowe chưa có quyết định cụ thể nào về việc đòi quyền nuôi con và cô ấy chọn im lặng để bày tỏ lòng tôn trọng với các con của Jackson". George khẳng định thông tin Rowe đang đòi nuôi con là hoàn toàn bóp méo sự thật.