- Chuyện bình thường thế mà cũng nói. Mỗi ngày Hà Nội (cũ, chưa nói mới) cần 1.046.000m3 nước. Các nhà máy nước mới chỉ cung cấp được 600.000m3/ngày, thiếu là... có lý do chính đáng. Các quận như Hoàng Mai mới có 50% dân được dùng nước sạch, Cầu Giấy 60%, Thanh Xuân 80%.
- Còn lại dùng nước bẩn?
- Dùng giếng khoan, mỗi gia đình một "nhà máy" nước riêng, không có chuyện lắng lọc, khử trùng, chỉ có một tiêu chuẩn là nước hơi trong trong, không có mùi... thum thủm.
- Đúng như câu thành ngữ cổ ngàn xưa: "Lấy nước làm sạch". Người ở gần sông, dân thuyền chài vo gạo thổi cơm và toalét cùng một chỗ. Chung một dòng sông, anh ở đầu sông em cuối sông vẫn uống chung một dòng như thế.
- Thế còn nước sông Đà, báo đăng đã về Hà Nội 6 tháng nay rồi. Đây là nước mặt, lấy ở "đầu sông" sạch hơn nước Hà Nội, công suất 600.000m3/ngày đêm, bằng cả hệ thống nước Hà Nội cộng lại?
- TCty Sông Đà bỏ ra hàng ngàn tỉ, đường ống to đùng, trẻ con chạy đuổi nhau trong ống. Em nói thật đấy, lúc đang thi công dầm dề, đi trên đường Láng - Hoà Lạc nhìn thấy.
- Sao bây giờ vẫn chưa có nước?
- Có lâu rồi, nhưng nằm ở ống cái, đã về đến ống con đâu.
- Mẹ bị tắc sữa?
- Bầu căng, nhưng tắc tiền. Ông Giám đốc nước Sông Đà nói (trên báo) rằng "các Cty cấp nước và TP.Hà Nội chưa đề cập đến việc mua nước sạch của Sông Đà". Lý do: Sông Đà bán 3.000đ/m3, Hà Nội chỉ có thể mua 2.300đ/m3. Mua giá cao "không phục vụ được nhân dân lao động".
- Nhưng đã kết luận nước Sông Đà sạch hơn, chất lượng cao hơn, muốn ăn rau sạch phải mua giá cao. Nước sạch cũng thế chứ?
- Nhưng các bác Hà Nội chưa muốn thế. Đụng đến tiền là khó.
- Hay là vẫn "lấy nước làm sạch"?