1. "Hãy hy vọng vào sự đột biến nơi các cầu thủ trẻ thời hậu Kim Chi" - lời hứa của tiền đạo Tuyết Mai trước giải đấu đã được chứng thực. Nữ VN thời không có Kim Chi vẫn chưa có một người dẫn dắt lối chơi thật sự, nhưng lại đồng đều hơn và nhiều phương án tấn công hơn. Nếu Minh Nguyệt (ảnh, số 18), người có vẻ tới gần vị trí kế vị Kim Chi hơn cả, là người có đường chuyền quyết định từ cánh phải sau pha đột phá, giúp Ngọc Châm có bàn mở tỉ số ở phút 22, thì bàn thứ 2 của Châm, phút 64, lại từ đôi chân của Mai Lan, cũng từ biên phải, nhưng là một pha dàn xếp đá phạt. Còn bàn nâng tỉ số lên 3-1 phút 87, tạo kết quả chung cuộc, lại từ một pha hãm thành mà hậu vệ Nguyễn Thị Nga tranh thủ lên dứt điểm.
Hàng tiền vệ 5 người của TVN trong phần lớn trận đấu làm tốt nhiệm vụ giữ bóng, làm chủ trung tuyến, khiến Myanmar có rất ít cơ hội lại gần khung thành thủ môn Kiều Chinh. Với một đội hình trẻ có nhiều thay đổi, nhưng TVN thắng trận này lại nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều so với những cuộc lội ngược dòng chật vật ở SEA Games 24 hay vòng loại giải vô địch Châu Á.
2. Tuy vậy, với số ít lần có cơ hội đến gần cầu môn, Myanmar vẫn ghi được 1 bàn, và số phận trận đấu có thể đã rẽ sang một ngả khác nếu thủ môn Kiều Chinh không phá được cú sút penalty của đội trưởng Myanmar ở phút 78. Đó là khi TVN sau 2 bàn thắng bắt đầu đá thấp xuống, để mất bóng nhiều và chỉ chưa đầy 10 phút Myanmar đã có 1 bàn thắng (phút 71), một quả phạt đền. Đó là lý do khiến HLV trưởng Trần Vân Phát phê bình các học trò sau chiến thắng: "Họ để mất bóng nhiều, còn quá nôn nóng, vội vàng ở một số tình huống. Những điểm hạn chế này sẽ được BHL phân tích và kịp thời khắc phục ở trận đấu tới".
Ngoài chuyện chủ quan sau khi dẫn bàn, một vấn đề của TVN là vẫn còn chưa thật nhuần nhuyễn với sơ đồ 3-5-2. Với 3 hậu vệ thực thụ là Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh và Đào Thị Miện đá thòng, những tình huống bị ép sân, TVN gặp rắc rối ngay, nhất là khi các tiền vệ mất thói quen lui về hỗ trợ phòng ngự. Ngay cả Mai Lan trước kia vốn rất quen thuộc ở vị trí tiền vệ phòng ngự, trong bàn thua và tình huống dẫn đến penalty của TVN hôm qua, cũng không thấy bóng dáng. Trong khi đó, Myanmar là một đối thủ không mấy khó chịu, với thể lực không có gì vượt trội, kỹ thuật bình thường và ít phương án tấn công. Nếu gặp một đối thủ "xương xẩu" hơn, như Thái Lan hoặc Australia, thì TVN sẽ thế nào? Đó vẫn là một dấu hỏi.
Dù sao, với 3 điểm đầu tay trước đối thủ được coi là đáng kể nhất trong bảng A, TVN coi như đã đặt một chân vào bán kết. Các cầu thủ trẻ đã có một trận thử lửa đáng giá. Hơn cả, khán giả VN đã có lại được niềm vui!