Thế nhưng, bà Hoa đang đứng trước khả năng bị mất trắng miếng đất ấy về tay gia đình một cán bộ trong huyện.
Khai hoang ĐTM
Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, tỉnh Long An tiến hành một chương trình lớn: Khai hoang, lấp kín ĐTM. Dân các huyện phía nam của tỉnh và dân các tỉnh khác được mời gọi về ĐTM khai khẩn đất hoang.
Bà Hoa có mặt trong đoàn nông dân nghèo tỉnh Tiền Giang đến ĐTM khai hoang lập nghiệp năm 1989. Lúc ấy, vùng đất xã Hưng Thạnh nhiễm phèn nặng, lúa không sống được, nhiều người bỏ cuộc. Bà Hoa đã bám lại và được giao khai hoang 2ha cặp kênh T35. Suốt mấy năm liền đất vẫn trơ phèn, không trồng được lúa.
Anh ruột của bà Hoa là Bùi Văn Ngâu đã cho em mình 2ha đất trồng lúa (do ông khai khẩn trước đó) cặp kênh 79. Nhờ đó, bà Hoa trụ lại được ĐTM, đồng thời cải tạo miếng đất cặp kênh T35. Sau gần 20 năm, mảnh đất này đã trở nên màu mỡ, hàng năm trồng được 2 vụ lúa với năng suất trên 10 tấn/ha.
Cấp cho vợ cán bộ
Năm 1998, bà Hoa xin được cấp sổ đỏ cho 2ha đất nói trên, nhưng chính quyền xã cứ hẹn lần hẹn lữa. Đến năm 2002, bà mới biết đất của mình đã được cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Biền (quyết định cấp năm 2000) - vợ của 1 cán bộ huyện - dù bà Biền chưa từng canh tác phần đất này, thậm chí chưa biết đất nằm ở đâu. Bà Hoa đã khiếu nại.
Mãi đến ngày 23.4.2004, UBND huyện mới ra quyết định 523 giải quyết khiếu nại, bác yêu cầu của bà. Bà Hoa tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh Long An. UBND tỉnh giải quyết bằng cách ra công văn 4929, ngày 29.11.2005 chỉ đạo UBND huyện Tân Hưng "Thu hồi quyết định số 523... Hướng dẫn các bên tranh chấp khiếu kiện sang toà án".
Thực hiện chỉ đạo này, UBND huyện Tân Hưng ra quyết định 2793, ngày 26.12.2005 "thu hồi quyết định 523... Lý do: Việc ban hành quyết định trên chưa đúng theo quy định của pháp luật hiện hành". Bà Hoa đã đưa vụ việc ra toà án theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng TAND huyện Tân Hưng không thụ lý.
Vì sao?
Vào năm 1994, chính quyền địa phương lấy lý do bà Hoa có 2 phần đất (đất bà khai hoang và đất của anh ruột cho), đã yêu cầu bà trả lại một trong hai phần mà không hỗ trợ khoản tiền nào.
Trong cuộc họp do xã tổ chức ngày 4.9.1994 để giải quyết vấn đề trên và nhiều nội dung khác, bà Hoa cùng nhiều nông dân được yêu cầu ký biên bản cuộc họp, trong đó có câu "thống nhất như trong biên bản đồng ý ký tên".
Người ta lấy cớ này để lấy lại 2ha đất cặp kênh T34, dù sau đó bà Hoa đã chính tay viết: "Qua cuộc giải quyết, tôi không thống nhất, đề nghị các cấp nghiên cứu xét kỹ". Sau đó bà xin cấp sổ đỏ phần đất cặp kênh T35 nhưng không được giải quyết.
Gia đình bà Biền rất khá giả, chồng làm cán bộ lãnh đạo, vợ kinh doanh. Theo quy định của Luật Đất đai, Nhà nước chỉ giao đất nông nghiệp cho những người trực canh. Vậy mà vào năm 2000, bà Biền được UBND huyện Tân Hưng cấp sổ đỏ phần đất mà bà chưa từng biết đến, cũng là phần đất bà Hoa trực canh liên tục hơn 10 năm.
Thậm chí, khi có sổ đỏ trong tay, bà Biền cũng không nhận đất, mãi đến tháng 8.2007, bà mới xuống giành đất và bị bà Hoa phản ứng dữ dội. Khi được hỏi về chuyện này, ông Phạm Thanh Hùng - Phó phòng TNMT huyện Tân Hưng - cho biết, ông "nghe nói" bà Biền cho bà Hoa mượn phần đất này canh tác.
Còn ông Lê Thanh Nghiêm - Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - cho rằng: Lúc đó đất do Đoàn 1 (bộ đội làm kinh tế) quản lý, nên khi hồ sơ cấp sổ đỏ, bên Đoàn 1 chuyển sang thì ông chỉ ký cho đúng thủ tục. Ông Hùng thừa nhận, theo quy định của Luật Đất đai thì bà Biền không đủ điều kiện để được cấp phần đất này.
Sau 6 năm tranh chấp, "quả bóng" của vụ "lấy đất nông dân cấp cho gia đình cán bộ" đang được "đá" tới Sở TNMT tỉnh Long An và không biết đến bao giờ mới giải quyết xong.