Trước hết đây là cầu thủ đã đóng vai kẻ "cứu thế" cho Thụy Điển đến ba lần. Lần đầu sau World Cup 2002, lúc 31 tuổi anh đã tuyên bố từ giã ĐT song lớp trẻ vẫn chưa đủ sức thay thế nên đến vòng loại Euro 2004 anh chấp nhận lời kêu gọi để quay trở lại đến VCK trở thành Vua phá lưới của đội.
Sau đó, khi đội nhà gặp khó khăn ở vòng loại World Cup 2006, anh phải trở lại nửa chặng đường sau giúp Thụy Điển đoạt vé và vào VCK chơi không đến nỗi nào. Đến vòng loại Euro 2008 đã 35 tuổi thì dứt khoát thôi nào ai ngờ chỉ một ngày trước khi công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức, HLV Lagerback lại ngỏ lời mời. Ông Lagerback cho biết Larsson vẫn còn chơi rất tốt cho Helsinborg, giúp đội giành suất dự Cúp UEFA và riêng mùa này đã ghi 6 bàn/11 trận.
Trước đó trong sự nghiệp mình, Larsson còn nổi tiếng là cầu thủ đoạt danh hiệu Chiếc giày Vàng Châu Âu với 35 bàn cho Celtic trong giải VĐ Scotland mùa 2000 - 2001 (tổng cộng cả các giải khác là 53 bàn) sau khi phải nghỉ đá một năm vì... gãy chân! Sau 7 năm đá cho Celtic, gia tài phá lưới của Larsson đã lên đến con số khổng lồ: 242 bàn trong 315 trận! Còn ở ĐTQG là 36 bàn/93 trận.
Ngoài là "chân tiền", Larsson còn được xem là một mẫu hình cầu thủ "Siêu dự bị" lý tưởng trong thời gian cuối sự nghiệp khi rời Celtic về Barcelona (2004 - 2006) và M.U (chỉ mượn 3 tháng đầu năm 2007) do tuy khá lớn tuổi song có bề dày kinh nghiệm và lối đá cực kỳ thông minh. Điển hình như trận chung kết Champions League 2006 khi Barcelona bị Arsenal dẫn trước 1-0 thì HLV Rijkaard tung Larsson vào và anh đã kiến tạo 2 bàn lội ngược dòng đẹp như mơ cho Barcelona.
Đây còn là một con người có tình yêu quê hương lạ lùng dù đi đá xứ người song trong lòng luôn hoài nhớ quê nhà, điều đã khiến anh quyết định chia tay Celtic để chuyển qua Barcelona ở Tây Ban Nha cho "gần nhà hơn". Rồi sau 2 năm tại đây tuy được ông Rijkaard giữ lại vẫn kiên quyết dứt áo ra đi về quê đá cuối đời cho đội bóng quê nhà Helsinborg.
Đến lúc hết hạn Helsinborg cho M.U mượn 3 tháng, HLV Ferguson đạt được thoả thuận mượn tiếp song anh vẫn kiên quyết "về nhà"! Cũng vì tình yêu quê hương đó mà lần này Larsson lại chấp nhận ra quân bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia trở thành con bài chiến lược dự bị hiệp 2 cho ông Lagerback.