Juventus bước vào trận đấu với Real Madrid bằng đội hình sứt mẻ vì sự vắng mặt của các trụ cột như Buffon, Camoranesi, Poulsen và Trezeguet. Thực tế ấy cộng với yếu tố sân bãi, cũng như việc họ chưa biết thắng tại Bernabeu trong 6 lần làm khách gần nhất, khiến CLB Italia được dự báo sẽ có một trận cầu khó khăn và không có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm.
Nhưng dự báo ấy chỉ đúng một nửa. Juventus đúng là gặp rất nhiều khó khăn khi lép vế hoàn toàn về mặt thế trận trước Real Madrid - chơi tấn công dồn dập và gây sức ép trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, họ vẫn vượt khó để giành phần thắng xứng đáng, bằng thứ bóng đá chặt chẽ trong phòng ngự, sắc lẹm mỗi khi phản công cũng như khả năng tận dụng triệt để cơ hội.
Cả trận, Juventus chỉ tung ra 6 cú dứt điểm, bằng một phần ba so với 17 pha bắn phá cầu môn của Real Madrid, nhưng lại ăn đứt phía chủ nhà về hiệu quả. Del Piero là người cụ thể hoá sự nguy hiểm trong các tình huống ra đòn "hồi mã thương" của đội khách, với pha di chuyển và dứt điểm bằng lòng trong chân trái tuyệt đẹp, mở tỉ số ở đầu hiệp một. Cũng chính anh - bằng pha sút phạt hàng rào mẫu mực ở giữa hiệp hai - ấn định thắng lợi 2-0 cho CLB Italia.
Với kết quả này, Juventus có 10 điểm sau 4 trận và chắc chắn giành một trong 2 vé ở bảng H đi tiếp vào vòng 1/8. Real Madrid thì rơi vào thế bất lợi khi phải quyết đấu ở loạt trận cuối cùng, với một Zenit đang hồi sinh để tranh suất đi tiếp còn lại.
Ở hai trận đấu đáng chú ý khác, cơ hội đoạt vé đi tiếp sớm 2 loạt trận đã ở trước mắt, nhưng cả MU (bảng E) lẫn Arsenal (bảng G) đều không thể giành chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn.
Trên sân Celtic, ĐKVĐ MU còn bị thủng lưới trước và phải chờ đến phút 84 mới ghi được bàn gỡ, để tránh khỏi thất bại bẽ mặt khi Giggs có mặt kịp thời, đá bồi sau khi thủ môn Boruc để bóng nảy ra từ cú sút của Ronaldo.
Arsenal - dù lợi thế sân nhà - cũng bế tắc và chấp nhận bị Fenerbahce cầm hòa không bàn thắng.