Chủ vườn thảo quả đã ngay lập tức báo cho Công an và chính quyền xã cùng gia đình nạn nhân về sự việc này.
Được biết, ngày 3.1, theo yêu cầu của Trường tiểu học Tòng Sành ở trung tâm xã, phân hiệu thôn Tả Lé có 7 học sinh gồm 4 nữ, 3 nam đều là con em dân tộc Dao, được mời ra gặp lãnh đạo nhà trường báo cáo về thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện. Sau khi gặp gỡ thầy cô giáo, các em được giữ lại ăn cơm và ngủ lại trường, trong đó 4 nữ sinh ngủ với cô giáo Xuân, 3 em nam ngủ với thầy giáo Mạnh.
Sáng hôm sau (4.1), đích thân hai thầy, cô giáo dẫn 7 học trò trở lại nhà (nhà cách trường trung tâm khoảng 5 đến 10 km đường rừng). Cô Xuân dẫn 4 em về đến địa điểm bàn giao, còn thầy Mạnh dẫn 3 em, trong đó có Tẩn Cán Trìu (còn có tên gọi khác là Tẩn Láo Tả). Đến ngã 3 đường mòn, thầy Mạnh dẫn 2 em đi cùng đường về trước, bảo em Trìu (Tả) đợi ở ngã ba, thầy sẽ quay lại đưa về nhà. Nhưng khi thẩy Mạnh quay lại thì không thấy em Trìu, tưởng Trìu biết đường và tự về nhà. Thầy Mạnh yên tâm về trường.
Sau 5 ngày không thấy về nhà, người nhà em Trìu đến trường hỏi tung tích. Lúc này, nhà trường và xã mới vỡ lẽ: Có thể em Trìu đã bị lạc trong rừng hoặc bị gặp chuyện không may. Nhà trường và chính quyền xã Tòng Sành đã huy động thanh niên toả đi các nơi tìm kiếm em Trìu nhưng không thấy. Đến khi xác định em Trìu đã chết tại nương thảo quả, việc tìm kiếm tạm dừng. Nhận định ban đầu có thể là do em Tẩn Cáu Trìu đi lạc đường vào rừng sâu, bị chết do đói và rét. Nội vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.