Những câu trả lời của lãnh đạo BVCR trên một tờ báo được đăng vào ngày 23.12 đã khiến dư luận bất bình.
Liên kết BV Chợ Rẫy - TT Y tế quận 11: BV Chợ Rẫy phải chịu trách nhiệm về chuyên môn, điều trị 100% (!)
Sau những thông tin trả lời báo chí về những việc bị tố cáo tiêu cực liên quan đến BS Trương Văn Việt - GĐ BVCR, mà BS Phạm Thị Nguyệt Ánh (với tư cách là Phó GĐ kiêm Bí thư Đảng uỷ BVCR) trả lời trên một tờ báo, một số CBCNV tại BV rất bất bình vì những nội dung trả lời của vị lãnh đạo này chưa thoả đáng, chưa nói đúng vào thực chất của sự việc. Và thậm chí, theo những tài liệu mà PV Báo Lao Động có được thì những trả lời này còn có phần sai sự thật.
Cụ thể, khi đề cập đến vấn đề liên kết giữa BVCR và TTYT quận 11, Phó GĐ Phạm Thị Nguyệt Ánh đã nói: Khi bệnh nhân được chuyển qua TTYT quận 11 thì coi như đứt đoạn với BVCR. Lúc này, bệnh nhân do TTYT quận 11 theo dõi, không còn dính dáng đến BVCR nữa… (nguyên văn được đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 23.12).
Thế nhưng, điều này hoàn toàn trái ngược với những hợp đồng trách nhiệm giữa GĐTTYT quận 11 do bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (vợ ông Việt) ký kết với các lãnh đạo của một số khoa tại BVCR. Theo những hợp đồng này, ở phần trách nhiệm của bên B (gọi tắt của BVCR) có ghi rõ: Cử cán bộ chuyên môn phụ trách 100% việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân 24/24 giờ; ghi chép bệnh án và các hồ sơ, sổ sách chuyên môn, theo dõi việc điều trị… Cũng theo những bản hợp đồng trách nhiệm này, bên TTYT quận 11 - ngoài việc cung cấp phòng lưu bệnh cho BVCR - thì chỉ đảm nhận phần việc liên quan đến sổ sách và quản lý tài chính.
Ngoài ra, trong các văn bản liên quan đến liên kết BVCR - TTYT quận 11 đều đề cập rất rõ đến việc trích hẳn từ nguồn thu để trả lương cho những CBCNV của BVCR khi tham gia vào liên kết này. Số tiền lương được tính theo công thức hẳn hoi: (65% tiền giường và dịch vụ - 7.000.000 đồng) x 60% + 7.000.000 đồng. Theo đó, thực tế tổng số tiền chia nhau của những người tham gia liên kết giữa BVCR và TTYT quận 11 lên đến cả chục triệu đồng mỗi tháng, trong đó đứng đầu bảng lãnh tiền này bao giờ cũng là tên bà Thanh Xuân - vợ BS Trương Văn Việt (!)…
Sự “ký sinh” của những Cty gia đình trong BVCR
Bức xúc với thực trạng hiện nay của BVCR, một CB tại BVCR đã thốt lên như vậy, và vị này lý giải: Bởi giám đốc cho con gái mở công ty riêng để bán hàng cho BVCR và BV của ông Việt làm giám đốc đi liên kết với đơn vị của vợ để làm thêm ngoài giờ - những chuyện mà chính ông đã từng cấm đoán BS BVCR nên mới có chuyện không ít lãnh đạo khoa cũng “noi gương” ông, mở Cty để buôn bán với BVCR, thu lợi cá nhân.
Trong thực tế, bức xúc này cũng đã được chứng minh, tính đến thời điểm hiện tại, theo thông tin mà giới báo chí có được thì ngoài Cty Hải Lan (của con gái GĐ Việt thành lập) có thực hiện mua bán với BVCR, thì còn có ít nhất 3 Cty gia đình (liên quan ít nhiều đến lãnh đạo thuộc vào hàng lãnh đạo tại một số khoa - phòng tại BVCR) chuyên cung cấp hoá chất, dụng cụ xét nghiệm, trang thiết bị y tế và một số mặt hàng khác… cho BVCR.
Sẽ không có gì để nói nếu quá trình mua bán giữa BVCR và những công ty gia đình kiểu này không có những biểu hiện “mờ ám” và luôn được ưu ái. Trong thực tế, dư luận tại BV bất bình vì tất cả những sản phẩm của các Cty gia đình kiểu này cung cấp đều thuộc lĩnh vực quản lý của vị lãnh đạo đó tại BV.
Ngoài ra, dù có hay không thực hiện đấu thầu để cung cấp những lô hàng mà BVCR cần, thì hầu như những Cty gia đình của các vị lãnh đạo này luôn là người được cung cấp, trong khi giá cả của họ có không ít loại cao hơn so với thị trường.
Cụ thể, Cty gia đình bà trưởng khoa Sinh - hoá của BV thì chuyên cung cấp các loại hoá chất, dụng cụ xét nghiệm cho BVCR, với tổng số tiền từ tháng 7.2006 đến nay từ 1 đến 2 tỉ đồng mỗi tháng. Dư luận cũng sẽ không đặt dấu hỏi về mối quan hệ của Cty gia đình kiểu này, nếu không có việc BVCR sẵn sàng bỏ tiền tỉ ra để mua máy xét nghiệm tìm độc chất trị giá lên đến cả tỉ đồng, nhưng sau đó lại hầu như không sử dụng được. Chiếc máy này cũng là một trong những sản phẩm mà những Cty gia đình tại BVCR cung cấp.
Cũng là một dạng của “Cty gia đình” của các vị trong giàn lãnh đạo khoa - phòng tại BVCR, đó là Cty của chồng bà T.V - phó khoa, phụ trách đơn vị tiếp liệu thanh trùng. Với “chuyên ngành” của mình, khoa của bà T.V trở thành một trong những nơi tiêu thụ thường xuyên các mặt hàng bông, băng, gạc, quần áo bệnh nhân… đang được sử dụng tại BVCR, đều do Cty chồng bà cung cấp. Doanh số mỗi tháng đến cả trăm triệu đồng, và theo số liệu chúng tôi có được là gần đây nhất, vào tháng 11.2006 thì số tiền BVCR phải trả cho Cty gia đình bà phó khoa khi cung cấp những mặt hàng này là 200 triệu đồng…
>> "Bệnh viện chồng - trung tâm vợ và công ty con"!
>> 6 năm liên kết, quy mô không ngừng mở rộng...
>> Ban Thường vụ BV Chợ Rẫy sẽ họp xem xét bản giải trình