Thế nhưng, trước đó vài ngày, đoàn xiếc này lại bị khán giả ở Kiên Giang, Tiền Giang phản ứng khá gay gắt, bị Sở VHTT Kiên Giang ra quyết định xử phạt 28,5 triệu đồng với vi phạm chính là quảng cáo sai sự thật (một số tiết mục quảng cáo, nhưng thực tế chương trình diễn không có). Còn Sở VHTT Tiền Giang thì có văn bản báo cáo, đề xuất Bộ VHTTDL xử lý vi phạm - tương tự xảy ra tại Kiên Giang - của đoàn xiếc.
Lâu nay, người mê nghệ thuật xiếc ở ĐBSCL - nhiều nhất là trẻ em - rất ít khi được xem biểu diễn xiếc trực tiếp. Vì vậy, dù giá vé khá cao (40.000 đồng/vé) so với túi tiền của người lao động, khán giả vẫn đến xem khá đông. Chỉ với các tiết mục biểu diễn tại đêm diễn ở Cần Thơ, các nghệ sĩ xiếc được khán giả dành nhiều thiện cảm. Đáng tiếc là, khâu quảng cáo trước các đêm diễn ở Kiên Giang, Tiền Giang, đoàn xiếc này đã "làm xiếc" với khán giả, trong khi chỉ cần có gì diễn nấy đã đủ để thu hút khán giả.
Điều cần nói nữa qua sự việc này là khâu tổ chức. Các đêm diễn diễn ra với sân khấu dàn dựng ngoài trời, không có chỗ ngồi (ở Kiên Giang một số khán giả phải thuê ghế với giá 5.000 - 6.000 đồng/ghế). Vé lại bán ra quá nhiều dẫn tới tình trạng nhốn nháo mất trật tự, người đứng phía sau chỉ xem được... lưng người đứng phía trước! Trẻ em không xem được kêu khóc, phụ huynh phải bế, phải cõng để xem được... chút nào hay chút đó. Một cách tổ chức không tôn trọng khán giả!