Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Những người phụ nữ vượt lên số phận:
Làm thuê nuôi con học đại học
Lao Động số 35 Ngày 09/09/2007 Cập nhật: 12:43 AM, 09/09/2007
Chị Vũ Thị Quý.
(LĐ) - Ở khu phố 1 phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hầu như mọi người ai cũng biết đến chị Vũ Thị Quý làm nghề gánh nước, giặt giũ thuê.

Giữa nhịp sống thị thành, công việc chị làm có thể chẳng bằng ai, nhưng đằng sau sự lam lũ vất vả mưu sinh ấy là cả một nghị lực sống mà không phải người nào cũng đủ can đảm vượt lên.

Năm 21 tuổi, chị Quý lập gia đình và theo chồng về Phủ Lý (Hà Nam). Tuy nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, năm 1988 vợ chồng ly dị, chị Quý đem theo hai con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ. Khi ấy đời sống của người Đáp Cầu còn nhiều khó khăn, bản thân chị Quý sức khoẻ yếu không thể làm công việc nặng nhọc.

Gửi con bên ông bà ngoại, ngày ngày chị ra giếng chợ khu I gánh nước đem bán. "Gọi là bán nước nhưng thực ra chỉ là gánh thuê cho các gia đình trong phố", chị Quý nhớ lại. Tiền công 200 đồng một gánh, mỗi ngày chị cũng kiếm được khoảng 10.000 đồng.

Cho đến khi thành phố Bắc Ninh có nước máy sinh hoạt, công việc gánh nước của chị Quý cũng đến hồi kết. Song để có tiền nuôi con ăn học, chị không nề hà suy tính bà con lối phố ai thuê gì chị làm việc ấy, từ lau nhà, rửa bát đám cưới đám ma cho đến giặt giũ, miễn sao có thu nhập. Điều an ủi lớn nhất đối với chị Quý là hai đứa con đều chăm ngoan học giỏi.

"Có lẽ chúng đều biết phận con nhà nghèo, thương mẹ vất vả hối khuya sớm nên cả hai đều cố gắng học tập" - chị Quý tâm sự. Chị thường khuyên nhủ con cái: "Đời mẹ cơ cực vất vả lắm rồi, muốn thoát được cảnh bần hàn, các con cần học hành chăm chỉ".

Hai cô con gái của chị Vũ Thị Quý.
Cháu lớn Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1985) được vào học trường THCS năng khiếu Nguyễn Đăng Đạo nhưng vì nhà nghèo không có tiền mua xe đạp nên chị Quý chẳng dám cho con đi học xa. Tốt nghiệp THCS, Lan Anh thi đỗ lớp chuyên Pháp trường THPT chuyên Bắc Ninh. Năm học lớp 12 (2002-2003) Lan Anh đoạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp, được Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Bắc Ninh tặng Bằng khen và được nhận giải thưởng Nữ sinh Việt Nam. Em được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, học lớp Cử nhân tài năng.

Cháu thứ hai Nguyễn Thị Hảo từng học lớp chọn Toán trường THPT Hàn Thuyên, hiện giờ là sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.

Ngày Lan Anh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, chị Quý mừng ít lo nhiều, bởi lẽ chị biết lấy đâu ra tiền chu cấp cho con lên cao học. Tháng sáu vừa rồi, Lan Anh lại tốt nghiệp loại giỏi, em được chuyển tiếp lên cao học.

Đứa lớn chưa tốt nghiệp, đứa bé lại học lên, đôi vai gầy của người mẹ như trĩu nặng thêm. Đến giờ chị Quý đã phải vay nợ ngân hàng nhiều lần đề trang trải. Cá chuối đắm đuối vì con, mỗi ngày chị dậy từ 4h30 sáng đi nướng chả thuê cho một hàng ăn sáng đến 10h, sau đó giặt thuê quần áo, đi dọn hàng thuê...

"Mình khổ mãi thành quen", chị Quý cười nói. Mơ ước lớn nhất của chị bây giờ là trả hết công nợ, bởi vì "nợ nần mãi chẳng ngóc đầu lên được".

Nói vậy nhưng ánh mắt của người mẹ ấy đã và đang rạng lên niềm vui, niềm hạnh phúc khi nghĩ về con. Chính từ những gánh nước đời thường nơi giếng chợ khu I Đáp Cầu, và những công việc làm thuê lặt vặt chị đã mở ra một chân trời mới cho hai đứa con thân yêu.

Nguyễn Duy Cảnh
Tin mới từ Bắc Ninh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động