Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lâm tặc đòi kiểm lâm cho kiểm tra... gỗ
Lao Động số 238 Ngày 15/10/2008 Cập nhật: 8:16 AM, 15/10/2008
Lâm tặc chuyển gỗ từ suối lên xe ôtô.
(LĐ) - Đêm 12 rạng sáng ngày 13.10, một nhóm thanh niên gồm 9 tên đi trên 3 xe máy phân khối lớn đã đến Hạt Kiểm lâm huyện Trà Bồng yêu cầu nhân viên của hạt mở cổng để chúng "kiểm tra gỗ" (?).

Yêu cầu trên bị từ chối, lập tức bọn chúng dùng đá, gạch ném tới tấp vào toà nhà hạt kiểm lâm, khiến hạt kiểm lâm phải cầu viện lực lượng cơ động của tỉnh Quảng Ngãi lên giải vây.

Trước đó, ông Phó Hạt trưởng kiểm lâm Trà Bồng - Nguyễn Hồng Thái - bị lâm tặc khủng bố bằng hàng loạt tin nhắn đe doạ đòi "đưa ra nghĩa địa". Nguyên nhân là đêm 6.10, xe ôtô tải mang BKS 76K 5953 chạy từ hướng huyện Tây Trà về Quảng Ngãi, đến địa phận xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng thì lực lượng kiểm lâm yêu cầu xe dừng để kiểm tra. Tài xế Nguyễn Duy Phương cùng chủ xe Nguyễn Văn Đức bất ngờ tăng tốc, phóng bạt mạng trên quãng đường 15km, đến Trạm kiểm soát Trà Phú, chiếc xe chở gỗ mới chịu dừng lại sau khi đè bẹp một xe máy của trạm kiểm soát. Tài xế bỏ trốn, chỉ có chủ xe ở lại ký vào biên bản.

Hỏi, vậy ai là chủ số gỗ nói trên? Ông Nguyễn Tấn Việt- Hạt trưởng Kiểm lâm Trà Bồng chỉ nói "đang điều tra". Những ông "trùm gỗ" ở huyện vùng cao này thừa biết 5,2 khối gỗ nhóm 2 và 3 này là của ai, song Nguyễn Văn Đức, vừa là chủ xe, vừa chủ doanh nghiệp xây dựng đang làm "vật tế thần" cho người giấu mặt kia. Sau khi bị bắt và lập biên bản, trong hai ngày 9 và 10.10, Đức liên tiếp gửi đơn kêu oan!

Theo đơn trên thì, số gỗ nọ được ông Đức thu gom từ dưới các sông, suối ở xã Trà Xinh, huyện Tây Trà. Trong quá trình làm nghề xây dựng ở vùng cao, ông Đức thấy nhiều khúc gỗ bị "bỏ quên" trong rừng nên tiếc mà thu gom về! Vì vậy, ông Đức cũng không quá khó khăn để xin 3 cơ quan ở xã Trà Xinh xác nhận về "nhân thân" của số gỗ nói trên là hoàn toàn hợp lệ.

Điều lạ là cả ba vị đứng đầu của Trà Xinh gồm bí thư, chủ tịch và trưởng công an xã đều viết một nét chữ và cùng một nội dung: "Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Văn Đức là đúng sự thật". Trong 3 vị nói trên thì ông Hồ Văn Thang - Bí thư xã là người không biết chữ mà vẫn xác nhận rất trơn tru!

Sáng ngày 13.10, Hạt Kiểm lâm Trà Bồng đã tháo dỡ toàn bộ xe gỗ và tiến hành kiểm kê. Nhiều súc gỗ lim, bề ngang 60-70cm, đường cưa còn mới cứng chứ không "sắp mục nát" như đơn trình bày của ông Đức.

Cũng trong ngày 13.10, ông Nguyễn Văn Hân - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi - chỉ đạo thuộc cấp lên Trà Bồng di lý chiếc xe cùng số gỗ nói trên về tỉnh. Dư luận đang chờ vào kết quả của việc tịch thu chiếc ôtô thì sẽ lộ sáng chân dung của "tác giả" số gỗ nói trên.

Trần Đăng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động