Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Làm công nhân xưởng "đen" ở Nga
Lao Động số 263 Ngày 13/11/2008 Cập nhật: 7:29 AM, 13/11/2008
(LĐ) - Chị Nguyễn Thị Thanh-TP.Hải Dương vừa từ Nga trở về sau 4 năm làm công nhân may trong các "xưởng đen" của các ông chủ VN tại Nga.

4 năm, Thanh tiết kiệm được hơn 200 triệu đồng - một khoản tiền không nhỏ. Nhưng đến giờ, khi đã về VN, Thanh vẫn không khỏi hãi hùng khi nhớ lại những năm tháng chật vật LĐ ở Nga. Hy vọng, đây sẽ là kinh nghiệm quý cho những ai có ý định đi làm việc ở Nga theo con đường tự túc.

"Tôi và rất nhiều người VN khác- khi sang đến Nga mới ngã ngửa là mình đi LĐ ở Nga dưới dạng du lịch. Hồi đó (năm 2004), số tiền chi phí đi của tôi mất gần 40 triệu đồng nên không còn cách nào khác là phải cố tìm mọi cách để trụ lại làm ăn, kiếm tiền trả nợ và gửi cho người thân ở quê.

Ba tháng - hết hạn visa du lịch, chúng tôi phải sống chui lủi trong những khu nhà hoang ở vùng ngoại ô và bất kể ngày hay đêm luôn sẵn sàng tinh thần chạy maratông để trốn sự kiểm soát của công an. Tôi đi theo diện LĐPT, làm may trong những xưởng "đen" cho những ông chủ người VN (xưởng "đen" là những cơ sở làm ăn trốn thuế, phân biệt với xưởng "trắng" là nơi làm ăn đàng hoàng, có đóng góp nghĩa vụ với nhà nước).

Thời gian làm việc chia thành 2 ca, mỗi ca 12 tiếng, nếu nhiều việc thời gian tăng lên 15-17 tiếng/ca. Công việc khá vất vả vì thời tiết ở Nga rất lạnh, nhưng đáng sợ hơn là chúng tôi luôn trong trạng thái bất an vì có thể bị công an tóm bất cứ lúc nào.

Đến một giấc ngủ ngon để lấy lại sức cũng không dám. Nhà ở của chúng tôi là những  khu nhà hoang ở ngoại ô, đi đến đâu tự phát quang đến đó. Đến đâu, chúng tôi cũng phải thám thính kỹ để khi bị lùa còn biết đường chạy cho nhanh. Mỗi tháng, chúng tôi mất 200USD cho các khoản: Ăn uống, sinh hoạt, bảo kê...

Thu nhập thì phụ thuộc vào kinh doanh của chủ, nhưng trung bình, sau khi trừ mọi chi phí, mỗi LĐ kiếm được từ 500-600 USD/tháng.

Sau 4 năm làm CN ở xưởng "đen", tôi rút ra kinh nghiệm xương máu: Điện thoại di động- trong đó có số điện thoại của ông chủ là vật bất ly thân- để khi bị công an đuổi, lỡ có lạc đường còn liên lạc. Thứ hai, trong túi phải luôn có khoảng 500-1.000 rúp- đủ tiền để bắt taxi về xưởng trong trường hợp trót chạy quá xa.

Theo tôi, nếu ai muốn đi LĐ theo diện tự túc ở Nga, tốt nhất nên kiểm tra kỹ thông tin, không nên đi theo con đường du lịch vì rủi ro cao. Hiện ở Nga yêu cầu về giấy tờ khá nghiêm ngặt, nếu không được chủ bảo lãnh thì không nên mạo hiểm".

Ngọc Bảo lược ghi

Tìm việc - Tìm người
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Địa phương:
Thông tin:
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động