>>< Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như chống trầm cảm
>> Lâm Tâm Như diễn cặp với Quách Phú Thành?
- Trong bộ phim "Đại từ đường" cô vào một vai hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây: một "phụ nữ Huy Châu" thông minh, kiên cường gánh vác vận mệnh gia tộc. Điều gì có thể khiến cô nhập tâm vào một tính cách mới với mình trong phim như thế?
- Mọi diễn viên đều hi vọng được thử các vai đa dạng để tự khám phá khả năng của bản thân. Vai diễn này có độ tuổi trải dài 30 năm, cô ấy là một người phụ nữ hoàn mỹ, nhưng không có được hạnh phúc. Nhân vật này mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ, đầy thử thách vì thế tôi thực sự thích vai diễn này. Nói thật là tôi không hề truyền thống, thậm chí cá tính, thẳng thắn, hướng ngoại, rất giống con trai. Tuy trước đây đã từng đóng qua các vai diễn có tính cách khá giống nhân vật này nhưng cũng không phải là vai diễn hay.
- Khi trở về nhà sau những vai diễn, có khi nào cô rơi vào một trạng thái không cắt nghĩa được không?
- Tính chất công việc của tôi quyết định lịch sinh hoạt của tôi. Đôi khi quay phim xong, tôi muốn đi chơi ăn uống với bạn bè, gọi điện cho họ nhưng ai nấy đều đang bận việc do bạn tôi phần lớn là bạn học cũ nên họ sinh hoạt theo quy luật 9-5 (9h sáng đến 5h chiều - lịch làm việc của giới công chức). Vì vậy mà thời gian của tôi nhiều lần trái với thời gian của bạn bè. Trước kia tôi thấy rất cô đơn, giờ thì cũng quen với việc "thưởng thức" sự cô độc rồi vì thế tôi vẫn có thể điều chỉnh tâm trạng của mình.
- Với Lâm Tâm Như, người phụ nữ thế nào có "ma lực" nhất?
- Người phụ nữ tự tin là người có "ma lực" nhất.
- Cô đặt cho blog của mình 1 cái tên rất đặc biệt "Một người Tâm như gương sáng". Cái tên ấy xuất phát từ đâu thế?
- Thực ra blog của tôi ban đầu có tên là "Một người", nhưng sau đó một người bạn cho rằng thế thì ngắn quá nên thêm phần sau vào. Tôi thấy cũng khá hay nên để như vậy.
- Năm ngoái cô giành được vinh dự là "Ngôi sao mà mọi người mong muốn được thấy trên các trang bìa tạp chí nhất". Một vài trang bìa gần đây trông cô rất khác trước, rất hấp dẫn, đôi chút gợi cảm. Vì sao lại có sự thay đổi này?
- Vậy sao? Tôi đã không biết chuyện đó đấy! (cười). Cảm ơn anh đã cho tôi biết! Tôi mong mình có thể thử qua nhiều hình mẫu trước khán giả dưới những góc độ và cảm xúc khác nhau. Tôi hi vọng mỗi lần xuất hiện sẽ đem lại cảm giác mới mẻ cho khán giả, nếu không họ sẽ cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, tuổi của tôi cũng khác rồi nên trang phục, ngoại hình, kể cả vai diễn cũng phải chuyển biến thích ứng theo.
- Trong bộ phim "Địa hạ thiết" cô đã thể hiện một câu chuyện tình bi thương xúc động, nhưng thực tế cô lại nói mình theo đuổi chủ nghĩa độc thân và không kỳ vọng vào hôn nhân. Liệu điều này có quá trái ngược hay không?
- Tôi thực sự là người không theo chủ nghĩa hôn nhân (cười) bởi tôi cho rằng, khi hai người đã ở bên nhau thì một mảnh giấy chứng minh có thật sự quan trọng đến thế không? Tôi không nghĩ hôn nhân có thể đem lại cảm giác an toàn. Nếu hai người có thể bên nhau thì không nhất thiết cứ phải kết hôn. Hơn nữa, khi hai người đã quá gần gũi thì rất khó để có một chút gì đó riêng tư cho bản thân. Nói chung về vấn đề này tôi sẽ thử xem duyên phận sắp đặt ra sao. Cuộc sống không có gì là tuyệt đối cả và tôi hoàn toàn thuận theo tự nhiên.
- Vậy quan điểm của cô về hạnh phúc ra sao?
- Mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc riêng. Khi tôi đóng phim mệt mỏi, được ngủ thoải mái muốn thức giấc lúc nào cũng được cũng là một thứ hạnh phúc. Tôi nghĩ, đối với một người phụ nữ, có lẽ hạnh phúc lớn nhất là được làm những điều mình thích, được ở bên người mình yêu.
- Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng từ lâu đã không chỉ là những bạn diễn ăn ý trong phim mà còn là đôi bạn thân ngoài cuộc sống. Điều gì đã xây dựng nên tình bạn mà trong giới nghệ sỹ vốn không nhiều này?
- Một lần tôi viết 3 câu trên blog của mình. Tôi không nhớ mình đã viết gì, nhưng có lẽ tâm trạng lúc đó không vui. Tôi không ngờ sau đó không lâu, Tô Hữu Bằng đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi: Em có chuyện gì vậy? Bất cứ khi nào em cần người tâm sự hoặc cùng uống cà phê, cứ gọi anh. Anh lúc nào cũng ở bên em và ủng hộ em. Chỉ một đoạn tin ngắn này thôi đã khiến tôi rất cảm động. Anh ấy là người rất quan tâm đến người khác. Anh dành sự quan tâm và nhiệt tình của mình không chỉ cho tôi mà còn cho nhiều bạn bè khác nữa. Chính vì thế tôi luôn cảm thấy ấm áp.
- Cảm ơn cô và chúc cô hạnh phúc!