Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Kinh hoàng phố bụi
Lao Động số 236 Ngày 19/10/2009 Cập nhật: 9:24 AM, 19/10/2009
Đường Lương Thế Vinh chưa đầy 3m nhưng phải đảm nhận "nhiệm vụ đường quốc lộ".
(LĐ) - Bụi mù mịt, còi xe inh ỏi, đường nát như bị băm vằm là cảnh mà hơn 1 vạn dân ở đường Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội) phải chịu đựng hơn hai năm nay.

Cung đường ồn ào, bụi bặm

Đường Lương Thế Vinh có chiều dài khoảng hơn 1km, chạy từ km 8 đường Nguyễn Trãi vào Đài Phát thanh Mễ Trì dẫn vào ĐH Hà Nội, Viện Vi trùng sốt rét, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Xung quanh đây có khoảng hơn 1 vạn dân sinh sống, trong đó có rất nhiều sinh viên và học sinh. Hơn hai năm nay, con đường trở thành nỗi "kinh hoàng" đối với người dân và những người qua lại.

Nguyên nhân là do con đường dân sinh rộng chưa đầy 3m này đang đảm nhận "nhiệm vụ" làm "đường quốc lộ" trong lúc "con đường rùa" Khuất Duy Tiến thi công dở dang.

Người dân gọi con phố này là "phố bụi" bởi cả ngày lẫn đêm nơi đây mù mịt bụi của những xe tải chở phế thải, vật liệu xây dựng, xe container... không được che chắn cẩn thận, đất cát rơi vãi xuống đường.

Ông Vũ Huy Thanh - số nhà 171 đường Lương Thế Vinh, Tổ phó tổ dân phố - cho hay: "Hai năm trước, con đường này yên bình, gia đình tôi có mở cửa hàng photocopy làm ăn phát đạt lắm. Nhưng bây giờ, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau bụi bay mù mịt, nhà cửa rung lên bần bật không ai dám đến nữa, thu nhập giảm hẳn. Mấy cửa hàng xung quanh cũng phải đóng cửa hết, vì không chịu được bụi bặm và không bán được hàng".

Theo quan sát của chúng tôi, rất nhiều ngôi nhà đóng cửa im ỉm suốt ngày. Các hộ gia đình kinh doanh buôn bán nơi đây chỉ hé mở cửa tầng 1, còn tầng 2, tầng 3 luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài". Đường hỏng, xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến đi lại, mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh mua - bán của người dân. Các hàng quán muốn tồn tại phải che chắn rất cẩn thận bằng nylon để chống bụi. Chủ hàng phải bịt khẩu trang suốt ngày mới có thể ngồi bán được. Cửa hàng cơm, phở đa phần phục vụ nhu cầu của sinh viên quanh khu vực đó trở thành "cơm bụi" đúng nghĩa.

Không chỉ ô nhiễm không khí, người dân nơi đây hàng ngày inh tai nhức óc bởi tiếng còi xe trọng tải lớn, nhất là vào giờ cao điểm. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau, tài xế thi nhau bấm còi inh ỏi để được chen lên trước, gây tắc đường thường xuyên.

Cô Lê Thị Hoà - số nhà 94, bức xúc: "Phố xá ồn ào đến nỗi đứng trước mặt nhau nói chuyện mà không nghe được câu gì. Đêm đêm, nhà cửa rung lên bần bật, người già thì mất ngủ, trẻ con la khóc inh ỏi. Nếu đêm ngủ quên không đóng cửa sổ, sáng ngủ dậy mồm khô khốc dính toàn bụi. Không biết đến bao giờ tình trạng khổ cực này mới chấm dứt".

Xe tải chạy bụi tung mù mịt.

Dân kêu "ném đá ao bèo"

Hơn hai năm nay, "con đường đau khổ" này vẫn phải gồng mình cho những chiếc xe trọng tải lớn "băm vằm". Vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm, người dân chỉ còn cách... xuống đường cùng xe tải. Ngày nắng, bụi bay rợp trời; ngày mưa lại càng lầy lội, bẩn thỉu. Xe chạy càng nhanh, bụi càng guồng mạnh.

Đã không ít lần, tổ dân phố họp bàn kiến nghị lên cấp trên, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn vẫn diễn ra. Cuộc sống người dân nơi đây chưa được quan tâm đúng mức. Bởi lẽ, đường Lương Thế Vinh là đường dân sinh, không phải đường quốc lộ, người dân địa phương cần được tham khảo ý kiến về việc điều tiết lưu lượng xe qua cung đường này. Điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.

Không còn cách nào khác, người dân vừa sống chung với bụi, vừa phải tự nghĩ cách bảo vệ cuộc sống cho bản thân. Mỗi sáng, các hộ dân vận động nhau đi quét đường, hốt từng bao bụi vẫn không hết. Đổ nước ra đường cho đỡ bụi, nhưng vẫn không hiệu quả, mà còn tốn thêm tiền nước hằng tháng; song, đâu vẫn vào đó, những đoàn xe tải tiếp theo lại tiếp tục "nhả" đất cát ra đường, gió thổi mạnh, cát lại... bay hết vào trong nhà.

Giải quyết vấn đề ô nhiễm trên đường Lương Thế Vinh là việc hoàn toàn có thể làm được. Đề nghị UBND thành phố sớm có giải pháp kiên quyết xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng để rơi vãi ra đường phố, đẩy nhanh tiến độ đối với đường Khuất Duy Tiến. Có như vậy, cuộc sống của người dân mới được đảm bảo, Hà Nội thực sự mới trở nên xanh - sạch - đẹp đón chào đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngọc Trang - Thanh Hiệp
Tin mới từ Hà Nội

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
Bạn đọc - Tòa soạn
Khi có thắc mắc về Môi trường trước hết hãy sử dụng công cụ tìm kiếm (Search) trên Laodong. Nếu không tìm thấy lời giải đáp cho vấn đề của bạn, gửi câu hỏi vào đây
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động